Phía sau “tường thành” chống dịch (Kỳ 2)
Bài 2: “Đôi vai nhỏ” gánh việc cộng đồng
Gác lại việc gia đình, bất chấp nguy hiểm, các chị em phụ nữ (PN) cùng nhau “ra trận”, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương. Tất cả vì bình yên quê nhà.
Chị em trong tổ nấu ăn sơ chế nguyên liệu chuẩn bị cho bữa cơm trưa
Bếp ăn đỏ lửa
Từ ngày 12/5 đến 01/6/2021, 150 công dân Việt Nam trở về từ Mỹ được cách ly tập trung tại Ban điều hành Khu công nghiệp - Khu dân cư Hồng Đạt - Phú Mỹ Vinh, Đức Hòa (Khu cách ly Trần Anh). Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, đông đảo hội viên (HV) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) huyện Đức Hòa gác việc gia đình, đến nấu cơm, phục vụ người dân trong khu cách ly. Vừa nhanh tay đảo thức ăn, chị Nguyễn Thị Ánh Hằng (xã Đức Lập Hạ) cho biết: “Khi Hội LHPNVN huyện vận động, tôi tham gia ngay. Tôi rất vui khi gia đình cảm thông và hiểu được ý nghĩa hoạt động này”.
Đều đặn 4 giờ mỗi ngày, các thành viên lại có mặt để nấu những suất cơm cho người đang thực hiện cách ly tại đây. Mỗi ngày có 10 thành viên tham gia nấu ăn, trong đó, 5 HV xã Đức Lập Hạ và Đức Lập Thượng là cố định. Chi hội trưởng Chi hội PN ấp Đức Ngãi 2, xã Đức Lập Thượng - Nguyễn Thị Nê cho biết: “Ngày thường 5 giờ dậy, bây giờ tôi dậy sớm hơn dọn dẹp, nấu cơm để sẵn cho chồng, con rồi đến phụ bếp ăn. Tôi cảm thấy rất vui khi đóng góp phần nhỏ công sức vào công cuộc chống dịch”.
Không chỉ tham gia nấu ăn, chị em còn sẵn lòng cho mượn nhà làm điểm nấu ăn. Chị Lương Thị Ngoai - Chi hội trưởng Chi hội PN ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, bếp trưởng cũng là người cho mượn nhà để làm địa điểm nấu ăn, chia sẻ: “Khi biết Hội cần tìm nơi làm địa điểm nấu ăn, tôi và gia đình nhiệt tình ủng hộ. Từ nhà tôi đến khu cách ly cũng gần nên rất thuận tiện”.
Để hạn chế tập trung đông người, các thành viên trong bếp ăn chia nhau người đi chợ, người nấu ăn, đóng gói thức ăn,… theo các khung giờ khác nhau. Từ những ngày đầu, bếp ăn đã được nhiều đơn vị, cá nhân ủng hộ cả về vật chất và tinh thần. Nhiều nhà hảo tâm chủ động liên hệ với tổ hỗ trợ tiền mua lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả,…
Thực đơn của bếp ăn khá phong phú và được thay đổi hàng ngày. Tất cả các khâu từ sơ chế đến nấu nướng đều bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Mỗi ngày, các chị cung cấp 3 bữa ăn với khoảng 200 suất ăn/bữa. Các thành viên trong bếp ăn còn xen bữa ăn eatclean (cơm sạch và khỏe) mỗi tuần 1 ngày cho người dân cách ly đổi khẩu vị. Khu cách ly có 7 em bé nên các chị cũng lên thực đơn, nấu những món ăn phù hợp cho trẻ.
Ban đầu, các chị em trong tổ nấu ăn rất lo lắng, không biết thức ăn có vừa miệng, hợp khẩu vị mọi người không nhưng thấy người ăn khen ngon, các chị cảm thấy vui và có thêm động lực cố gắng làm tròn nhiệm vụ.
Mỗi suất ăn được chuyển đến người cách ly có cả công sức và tình cảm của chị em phụ nữ. Đôi bàn tay thường chăm lo gia đình, nay lo cả những người không quen biết bởi tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái” trong lúc khó khăn.
Chị Nguyễn Thị Hồng Thanh tham gia truy vết F2 tại thị trấn Cần Đước
Trực chiến trong đêm
“Thấy tôi từ xa, con đứng vẫy tay rồi khóc, tôi cũng khóc chứ biết làm gì hơn. Muốn lại ôm con lắm, nhưng mình đang thực hiện truy vết, có nhiều nguy cơ lây nhiễm, đâu dám lại gần con” - đó là lời tâm sự của Chủ tịch Hội LHPNVN thị trấn Cần Đước - Nguyễn Thị Hồng Thanh, một trong những cán bộ truy vết, phòng, chống dịch Covid-19 của thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước.
Ngày 29/5/2021, thị trấn Cần Đước là địa phương đầu tiên có ca nhiễm Sars-CoV-2 trong huyện. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn Cần Đước gấp rút triển khai kế hoạch “tác chiến” ngay trong đêm. Chị Thanh được phân công tham gia truy vết F2, F3. Chị kể, ngay sau khi nhận công tác, chị mang con trai về ngoại gửi. Đứa bé vẫn chưa hiểu chuyện gì khiến mẹ vội vàng đến vậy. 21 giờ cùng ngày, sau khi tập trung lấy thông tin đến 23 giờ, chị và đồng nghiệp ráo riết đi “gõ cửa từng nhà” đến tận sáng. Khoảng 3 đêm đầu, chị đi đến tận sáng. Vài trường hợp F1 không chịu cách ly tập trung nhưng chị vận động, giải thích để mọi người hiểu. Đi mấy ngày liền, truy vết hàng trăm F2, F3, thức đêm liên tục, làm việc với cường độ cao, có lúc chị tưởng chừng kiệt sức nhưng cố gắng vì tình trạng nguy cấp, phải kịp thời truy vết, cách ly. Làm công việc này, biết là nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm cao nhưng chị luôn vững tinh thần, thận trọng hết mức có thể, tự bảo vệ bản thân trước dịch bệnh. Lúc về nhà, chị theo dõi sức khỏe bản thân, luôn đeo khẩu trang và không nói chuyện với mọi người trong nhà.
Tại khu phố 7, thị trấn Cần Đước, 15 hộ dân với 35 nhân khẩu bị phong tỏa. Để hỗ trợ, chị đảm nhận việc hậu cần đi chợ giùm những hộ dân bị phong tỏa. Chồng chị thực hiện cách ly tại nhà, con nhỏ 1 tuổi thì gửi về nhà ngoại. Liên tục 10 ngày, chị không gặp con. Những ngày đó với chị thật khó khăn. Có lẽ những ngày tham gia phòng, chống dịch là những ngày chị không thể quên. “Không ngờ trong thế kỷ XXI, chúng ta lại chứng kiến, đối mặt với đợt dịch khủng khiếp như thế này” - chị Thanh nói.
Mong dịch bệnh qua thật nhanh để cuộc sống bình yên trở lại!./.
| "Từ khi nhận nhiệm vụ nấu ăn cho người dân trong khu cách ly từ UBND huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Đức Hòa lên kế hoạch, tìm chọn địa điểm nấu ăn và vận động hội viên chung tay hỗ trợ. Dù biết là khó khăn nhưng Hội quyết tâm thực hiện, cố gắng hết mình hoàn thành nhiệm vụ được giao”. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Đức Hòa - Lê Thị Cẩm Tú |
(còn tiếp)
Bài 3: Ba, mẹ của con là "dũng sĩ"
Hà Lan

