Phía sau “tường thành” chống dịch (Kỳ cuối)
Ba, mẹ của con là “dũng sĩ”
Phía sau sự quyết tâm, nỗ lực, hy sinh của các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch, những người ở hậu phương đã thầm lặng sẻ chia nỗi vất vả, cùng “tiếp lửa” cho các “thiên thần áo trắng” có thêm động lực, niềm tin để góp sức cùng cả nước đẩy lùi đại dịch.

Vì nhiệm vụ, bác sĩ Đỗ Tấn Phương tiếp tục ở lại hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của người thầy thuốc, nỗ lực chăm sóc thật tốt cho những người đang cách ly
Sự hy sinh thầm lặng
Kể từ khi xảy ra dịch Covid-19, Thượng úy, Bác sĩ (BS) Đỗ Tấn Phương (Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã trải qua nhiều đợt “lên đường” làm nhiệm vụ tại Khu cách ly tập trung Trung đoàn 738 (đóng tại huyện Bến Lức), thế nhưng, thời điểm từ tháng 5/2021 đến nay là chuyến xa nhà lâu nhất của anh. Mới vừa kết thúc đợt chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho các công dân Việt Nam trở về từ Hoa Kỳ, đang hân hoan với tâm thế được sớm về thăm vợ, con thì khu cách ly lại tiếp nhận các trường hợp F1. Vì nhiệm vụ, anh tiếp tục ở lại hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của người thầy thuốc, nỗ lực chăm sóc thật tốt cho những người đang cách ly.
Cứ mỗi ngày tiếp nhận những trường hợp F1 mới là anh lại tất bật với công việc của mình. Khác với điều trị bệnh nhân thông thường, với các F1 - những người tiếp xúc gần ca mắc Covid-19 hoặc các công dân từ nước ngoài trở về, anh phải theo dõi rất kỹ, từ nhiệt độ cơ thể đến các triệu chứng nghi ngờ. Nhiều lần trò chuyện cùng anh, điều chúng tôi cảm nhận được chính là trách nhiệm, trái tim ấm của một người thầy thuốc và tinh thần thép, sự quyết tâm của một quân nhân. Mỗi ngày trôi qua, thấy những người đang cách ly khỏe mạnh, sức khỏe ổn định, mỗi lần lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, đối với anh là những lần thở phào nhẹ nhõm.
Cũng là một “chiến sĩ” trên tuyến đầu chống dịch, Trưởng khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc - Nguyễn Thị Thu Hiền là một tấm gương về sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế đang ngày, đêm cống hiến sức mình để “đuổi” dịch. Trước đó, chị cùng các đồng nghiệp của khoa đã vất vả rất nhiều, thế nhưng, khi tỉnh có ca mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng và cũng là ca phát hiện ngay tại quê hương Cần Giuộc, công việc của các chị lại càng tất bật hơn. Từ cuối tháng 5 đến nay, chị Thu Hiền quyết định ở lại cơ quan, không trở về nhà để toàn tâm, toàn ý cho công việc.
“Công việc cứ cuốn liên tục, phải đi sớm, về muộn, những lúc lấy mẫu rồi xét nghiệm ngay trong đêm, có khi tận 1, 2 giờ sáng nên tôi tự giác ở lại, một phần cũng không muốn gia đình lo lắng và tránh nguy cơ lây nhiễm, ảnh hưởng người thân. Các đồng nghiệp của tôi cũng rất vất vả, có chị bị bệnh nền, có người còn con nhỏ nhưng ai cũng cố gắng, quyết tâm cao nhất, do đó, bản thân mình phải trách nhiệm, gương mẫu để cùng đồng nghiệp “chiến đấu” đến cùng với dịch bệnh” - chị Thu Hiền bộc bạch.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (đứng) cùng các đồng nghiệp tất bật với công việc lấy mẫu, xét nghiệm
Con nhớ mẹ, con muốn ôm cha!
Chị Thu Hiền có 2 cô con gái, bé lớn năm nay 13 tuổi, bé nhỏ chỉ vừa tròn 3 tuổi. 2 con cứ mong ngóng từng ngày mẹ trở về. Con gái lớn của chị Thu Hiền - cháu Nguyễn Phạm Thái An chia sẻ: “Mẹ bận rộn lắm! Mỗi ngày, khi được nghỉ ngơi ít phút thì mẹ tranh thủ điện thoại để trò chuyện, hỏi thăm chị em con. Con rất lo cho sức khỏe của mẹ vì mẹ thường ăn trễ hoặc bỏ bữa, có hôm cả nhà đang ăn cơm thì mẹ cũng phải tức tốc lên đường làm nhiệm vụ. Mẹ đã rất vất vả, con cũng phụ trông em để mẹ an tâm công tác. Thương nhất là những buổi chiều, cứ tầm 17 giờ là em chạy ra cổng chờ mẹ về, con chỉ biết dỗ em dù bản thân con cũng rất nhớ mẹ”.
Chỉ vừa gặp gỡ, trò chuyện chưa nhiều nhưng chúng tôi rất ấn tượng bởi cô bé chỉ vừa tròn 13 tuổi nhưng lại có suy nghĩ thật trưởng thành, rất tự lập và biết nghĩ cho mẹ, cho em. Thái An chia sẻ: “Ở trường, các bạn biết mẹ của con là lực lượng tuyến đầu chống dịch nên hay gọi con là “BS nhí”. Con rất vui và tự hào, từ đó, con lại nuôi dưỡng ước mơ trở thành BS, dù vất vả nhưng được chăm sóc, điều trị bệnh và giúp đỡ mọi người”.
Với BS Phương, xa nhà đã nhiều ngày, anh cứ áy náy mãi vì chưa thực hiện được lời hứa chở 2 cậu con trai đi chơi, mua quà thưởng vì con được điểm 10. Với nhiều gia đình, chuyện sum họp, vui vầy bên nhau rất bình thường, còn với lực lượng tuyến đầu, phải gác lại niềm vui riêng vì trách nhiệm chung.
Chị Trần Thị Huyền Trân - vợ BS Phương, chia sẻ: “Chồng xa nhà, tôi cố gắng quán xuyến hết mọi việc, chăm sóc con thật tốt để anh an tâm công tác. Ở nhà, đêm nào các con cũng hỏi mẹ khi nào cha về để được ôm cha ngủ, khi thì hỏi vì sao cha đi lâu quá chưa về. Được mẹ dỗ dành, các bé lại càng ngoan, càng thương cha và hiểu hơn cho công việc của cha. Vợ nhớ chồng, con nhớ cha là điều bình thường nhưng chúng tôi ý thức được trách nhiệm thiêng liêng của người thầy thuốc, trong lúc cả nước cùng nỗ lực chống dịch thì bản thân mình cũng góp sức, chung tay cùng cộng đồng. Tôi cũng như mọi người đều mong dịch sớm qua đi để cuộc sống trở lại bình thường như trước, mong cho gia đình sớm được sum vầy!”.
Không chỉ riêng gia đình anh Phương, chị Thu Hiền mà còn rất nhiều gia đình khác tạm xa người thân, chưa thể kề cận bên nhau vì dịch bệnh. Những câu chuyện, lời hỏi thăm chớp nhoáng, những nụ cười ngây thơ, cái vẫy tay hay nụ hôn gió đáng yêu của các con dành cho cha, mẹ nơi tuyến đầu chống dịch sẽ là sức mạnh to lớn, động lực để những “thiên thần áo trắng” quyết tâm vượt khó, lau giọt mồ hôi tiếp tục làm nhiệm vụ. “Dũng sĩ, anh hùng” thời nay chẳng ở đâu xa mà gần gũi ngay trước mắt, họ cũng có gia đình, có con nhỏ nhưng vì trách nhiệm, vì cộng đồng, họ chấp nhận rủi ro, sẵn sàng gác lại việc riêng để “chiến đấu” với “giặc” Covid-19. Hy vọng dịch bệnh sớm qua đi, gia đình, người thân sum họp, những tổ ấm đang tạm vắng thành viên ấy lại tràn ngập tiếng cười./.
| "Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa kêu gọi người dân đồng lòng cùng chính quyền phòng, chống dịch Covid-19, đây là thời điểm cần có sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân. Ông đề nghị mọi người dân tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp “5K” (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế); đóng góp Quỹ vắc-xin để góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của nhân dân, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trong tỉnh trong quá trình phòng, chống dịch trong thời gian qua. Phát huy truyền thống “Trung dũng, kiên cường”, tin rằng, với sức mạnh đoàn kết, Long An sẽ cùng cả nước sớm đẩy lùi đại dịch". |
Phạm Ngân

