24/10/2026
x
+
aa
-

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Cao Bằng, sáng 15/3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa, trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ; thăm suối Lê – nin và Khu di tích lịch sử Kim Đồng nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó, huyện Hà Quảng.

Phó Thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dâng hương, dâng hoa
tại Đền thờ Bác Hồ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nơi đây, 78 năm trước, vào buổi sáng 28/1/1941, từ Trung Quốc, Bác Hồ đã bí mật về nước. Ðiểm dừng chân đầu tiên của Người là cột mốc 108, sau tròn 30 năm bôn ba nơi xứ lạ quê người tìm đường cứu nước. Hang Cốc Bó, một hang đá lạnh lẽo gần cột mốc 108 đã được chọn làm nơi tá túc, là “đại bản doanh” của cách mạng.

Phó Thủ tướng viết sổ lưu niệm “Non xa xa, nước xa xa/Tình Bác mênh mông đến mọi nhà/Đến với Cao Bằng, về bên Bác/Chung tay xây dựng nước non nhà”. Về Pác Bó đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi xa, 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, Phó Thủ tướng khẳng định “chúng cháu nguyện làm theo Di chúc của Bác, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước của Người”.


Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm suối Lê Nin tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Thủ tướng đã thăm Khu di tích lịch sử Kim Đồng, dâng hương tưởng nhớ người đội trưởng Đội Nhi đồng cứu quốc đầu tiên của Việt Nam (tiền thân của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày nay). Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền, sinh năm 1929 tại bản Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, một người con dân tộc Nùng thông minh, nhanh nhẹn. Tháng 8/1942, Kim Đồng vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hang Nộc Én. Người thiếu niên anh hùng mới tròn 14 tuổi đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ để bảo toàn bí mật, giúp các đồng chí cán bộ Việt Minh kịp thời tản lên núi.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cũng trong sáng 15/3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đi thăm mô hình trang trại trồng dâu tây, hoa hồng tại xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng. Đây là mô hình trang trại nông nghiệp điển hình của tỉnh, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất với 7.000 gốc hoa hồng thuộc gần 200 giống hoa cổ và ngoại nhập, 1,6 ha trồng dâu tây, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 5 lao động thường xuyên, thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng và nhiều lao động thời vụ./.

Thanh Vân – Nông Đạt/TTXVN

Other news

“Cá Voi nuốt chửng” - Phim sinh tồn độc đáo 
Bộ phim “Cá Voi nuốt chửng” (tựa gốc “Whalefall”) của đạo diễn Brian Duffield, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Daniel Kraus, đang chiếu tại Việt Nam. Không chỉ khai thác cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở của một chàng trai bị cá voi nuốt vào bụng...
Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
Top