24/10/2026
x
+
aa
-

Quan họ Bắc Ninh góp phần bảo tồn, lan tỏa văn hóa dân tộc tại Séc

Đoàn văn hóa nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh sang lưu diễn tại Séc, Ba Lan, Đức, Pháp lần này là nhằm giới thiệu và quảng bá di sản quan họ trong cộng đồng người Việt.

Một tiết mục biểu diễn hát Dân ca Quan họ trên thuyền trong chương trình “Về miền Quan họ” năm 2019. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)
Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn bốn nước châu Âu (Séc, Ba Lan, Đức, Pháp), ngày 11/6, tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, đoàn Dân ca quan họ Bắc Ninh đã có chương trình biểu diễn với chủ đề “Về miền quan họ” với sự thể hiện đặc sắc của các nghệ sỹ “liền anh, liền chị” của Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh.

Trong lời phát biểu, ông Trần Quang Nam - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, cho biết kể từ khi UNESCO công nhận dân ca quan họ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cách đây 10 năm, sự lan tỏa của quan họ Bắc Ninh không còn ở phạm vi trong nước mà đã đến với tất cả người Việt trên toàn thế giới. Chính vì vậy, thực hiện chủ trương của Nhà nước nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng, đoàn văn hóa nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh sang lưu diễn tại các nước châu Âu lần này là nhằm giới thiệu và quảng bá di sản quan họ trong cộng đồng người Việt.

Đối với người Việt tại Séc đã được biết đến là cộng đồng thường xuyên có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương đất nước, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc, chuyến lưu diễn của đoàn hy vọng sẽ góp phần làm tăng thêm nhiệt huyết và tình yêu dành cho quan họ trong cộng đồng.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Trần Vinh Bắc - Tham tán phụ trách văn hóa, nhấn mạnh chuyến lưu diễn tại Séc của đoàn văn hóa nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh lần này rất có ý nghĩa trong bối cảnh chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thành lập Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc (1999-2019) và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc (1950-2020).

Đại sứ quán luôn tích cực ủng hộ và đánh giá cao đồng thời mong muốn Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc nói chung và các chi hội trực thuộc tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác bảo tồn văn hóa dân tộc, nhất là các loại hình đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có dân ca quan họ trong cộng đồng người Việt Nam tại Séc cũng như tăng cường quảng bá tới người dân sở tại.

Phát biểu đại diện cho cộng đồng người Việt, ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu và ông Nguyễn Duy Nhiên - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đều nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo tồn cũng như quảng bá văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài nói chung và tại Séc nói riêng, nhất là dân ca quan họ, vì đây là di sản văn hóa dân tộc được UNESCO công nhận là di dản văn hóa phi vật thể thế giới.

Ông Nguyễn Duy Nhiên cho biết trong Lễ hội các dân tộc thiểu số năm 2019 tại Cộng hòa Séc (2/6), Hội người Việt Nam tại Séc đã chọn tiết mục dân ca quan họ Bắc Ninh tham gia biểu diễn nhằm góp phần quảng bá và lan tỏa văn hóa Việt Nam tới người dân sở tại.

Theo ông Lê Mạnh Thắng - Giám đốc Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh, hiện nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chủ trương tăng cường giới thiệu, quảng bá dân ca quan họ Bắc Ninh đối với kiều bào ở nước ngoài, trước mắt là tại một số nước châu Âu, sau đó sẽ lan rộng ra các châu lục khác trên toàn thế giới. Các thành viên cảm thấy rất vui vì cộng đồng người Việt tại bốn nước châu Âu (Séc, Ba Lan, Đức, Pháp), nơi đoàn lưu diễn lần này đều đã thành lập các câu lạc bộ hát quan họ.

Trong khi đó, chị Vũ Thanh Xuân - thành viên Câu lạc bộ Dân ca quan họ Bắc Ninh tại Cộng hòa Séc, cho rằng việc đoàn nghệ thuật từ trong nước sang là dịp để các thành viên trong câu lạc bộ và bà con cảm nhận và hiểu sâu sắc hơn về làn điệu và ca từ của dân ca quan họ.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật của đoàn nghệ thuật Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh đã để lại tình cảm và ấn tượng đậm nét trong cộng đồng người Việt tại Séc qua những làn điệu quan họ nổi tiếng mượt mà tha thiết như ''Mời nước-mời trầu,'' ''Tương phùng-tương ngộ,'' ''Người ơi đến hẹn lại về,'' ''Giã bạn''… do các nghệ sỹ danh tiếng thể hiện như nghệ sỹ nhân dân Thúy Hường, các nghệ sỹ ưu tú Thanh Nhàn, Quang Vinh, Hông Luyến… cùng lời dẫn chương trình đầy ý nghĩa của nghệ sỹ ưu tú Xuân Mùi về loại hình văn hóa dân tộc độc đáo này.

Chị Lê Thị Hoàng Trang đã sinh sống ở Cộng hòa Séc 15 năm, chia sẻ: “Hôm nay, tôi rất vui được tham dự sự kiện này. Các tiết mục dân ca quan họ do đoàn nghệ thuật trong nước sang biểu diễn rất hay và đặc sắc. Tôi cho rằng dân ca quan họ đậm đà bản sắc dân tộc được quảng bá ở đây giúp những người con xa quê cảm thấy gần gũi hơn với quê hương đất nước”./.

Theo TTXVN

Other news

“Cá Voi nuốt chửng” - Phim sinh tồn độc đáo 
Bộ phim “Cá Voi nuốt chửng” (tựa gốc “Whalefall”) của đạo diễn Brian Duffield, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Daniel Kraus, đang chiếu tại Việt Nam. Không chỉ khai thác cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở của một chàng trai bị cá voi nuốt vào bụng...
Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
Top