24/10/2026
x
+
aa
-

“Rước trăng chơi phố” tại Bảo tàng Hà Nội

(ĐCSVN) - Tiếp nối thành công của lễ hội Trung thu “Rước trăng chơi phố 2015”, Bảo tàng Hà Nội tổ chức sự kiện văn hóa cộng đồng lễ hội Trung thu “Rước trăng chơi phố 2016”.

 Tại lễ hội, các em thiếu nhi sẽ tự tay làm đèn lồng truyền thống. (Ảnh minh họa: VH)

Theo đó, lễ hội Trung thu “Rước trăng chơi phố” sẽ diễn ra từ chiều thứ Bảy đến hết ngày Chủ nhật (10-11/9) tại Bảo tàng Hà Nội nhằm mang đến cho các em thiếu nhi một sân chơi lành mạnh, bổ ích và trải nghiệm một Trung thu truyền thống giữa lòng Thủ đô.

Trên tinh thần quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống trong lễ hội Trung thu cổ truyền, “Rước trăng chơi phố” sẽ có nhiều điểm nhấn thú vị nhằm hun đúc tình yêu di sản, yêu văn hóa dân tộc trong các tầng lớp xã hội, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên và nhi đồng. Đến với lễ hội Trung thu “Rước trăng chơi phố” tại Bảo tàng Hà Nội, các em nhỏ sẽ được tham gia vào những trò chơi dân gian như: Nặn tò he, đan giỏ thị, kéo co, nhảy dây thừng, chạy ba chân, bịt mắt đập niêu, nhảy bao bố, bắt chạch trong chum. Ngoài ra, dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, các em sẽ tự tay làm đèn lồng truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân, làm mặt nạ giấy bồi, làm đầu sư tử, làm bánh nướng bánh dẻo, bánh rán nước Đường Lâm, bánh tẻ Sơn Tây…

Vào 14h30 ngày 10/9/2016, nhà thơ Trần Đăng Khoa sẽ có buổi trò chuyện với các em về sự tích Trung thu, nguồn gốc của lễ hội Trung thu. Các em còn có thể thể hiện năng khiếu của mình qua cuộc thi vẽ tranh dân gian, vẽ tranh sáng tạo tại khuôn viên của Bảo tàng. Những bức tranh của các em sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn và trao giải thưởng tại buổi lễ hội chính vào tối ngày 11/9/2016 tại Bảo tàng Hà Nội.

Lễ hội chính “Rước Trăng chơi phố” sẽ được tổ chức từ 19h30 đến 22h ngày 11/9 với những chương trình: Biểu diễn văn nghệ của tốp ca thiếu nhi; đánh trống khai hội; múa lân, múa rồng Sơn Tây, rước đèn, rước mâm cỗ Trung thu; tặng quà cho trẻ em nghèo vượt khó...

Lễ hội Trung thu “Rước trăng chơi phố” hứa hẹn sẽ đem đến cho các em một không gian Trung thu truyền thống đúng nghĩa, tạo nên những ký ức đẹp về lễ hội gắn liền với tuổi thơ. Đây cũng là dịp để các gia đình gắn kết tình cảm khi cùng nhau tìm hiểu những nét văn hóa cổ truyền trong dịp Trung thu./.

VH

Other news

“Cá Voi nuốt chửng” - Phim sinh tồn độc đáo 
Bộ phim “Cá Voi nuốt chửng” (tựa gốc “Whalefall”) của đạo diễn Brian Duffield, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Daniel Kraus, đang chiếu tại Việt Nam. Không chỉ khai thác cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở của một chàng trai bị cá voi nuốt vào bụng...
Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
Top