Tấm lòng cô giáo Thúy Kiều
Cô Phạm Thị Thúy Kiều, giáo viên Trường THCS Trường Thành 1, xã Trường Thành, TP Cần Thơ, là 1 trong 100 cá nhân vinh dự được tuyên dương tại Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026 do Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức vào tháng 6 vừa qua. Với cô Thúy Kiều, đó là kỷ niệm thật đẹp và đáng nhớ trên hành trình lan tỏa tình thương.
“Mỗi giọt máu các bạn sẻ chia không đơn thuần là một đơn vị máu điều trị, mà chính là sự sống hồi sinh, là nguồn hy vọng, cơ hội sống tiếp cho hàng nghìn người bệnh đang trong cơn nguy kịch; là sự kết nối thiêng liêng những trái tim, lan tỏa năng lượng tích cực và lòng nhân ái sâu sắc trong cộng đồng”. Cô Phạm Thị Thúy Kiều vẫn nhớ như in lời phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại lễ tôn vinh. Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh, hiến máu cứu người không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” quý báu của dân tộc Việt Nam.
Cô Thúy Kiều ấn tượng bởi đó cũng là phương châm mà cô theo đuổi suốt mấy mươi năm qua. Hiến máu là để cứu người, không cần phô trương, hình thức, lặng thầm chia sẻ tình thương với tinh thần tương thân tương ái. Cô Thúy Kiều là hội viên Hội Nhà văn TP Cần Thơ, đã ra mắt 2 ấn phẩm văn chương và được nhiều người biết đến. Vậy nhưng, ít người biết đến cô ở một lĩnh vực khác, một trong những người tiên phong hiến máu cứu người.

Cô Thúy Kiều trong một lần hiến máu. Ảnh: NVCC
Cô Thúy Kiều sinh năm 1972, bắt đầu hiến máu từ khoảng năm 1993 khi còn là sinh viên. Từ đó đến nay, với những chứng nhận lưu trữ được, cô đã có 57 lần hiến máu. Nhưng theo cô, số lượng thực tế khoảng 67 lần, do những năm đầu bị thất lạc giấy chứng nhận. Sau khi về công tác tại trường, cô được giao công tác Chữ Thập đỏ nên càng gắn bó với công việc hiến máu nhiều hơn. Không chỉ tiên phong hiến máu mà cô còn vận động đồng nghiệp, các thế hệ học trò, người thân, bè bạn cũng làm nên nghĩa cử cao đẹp này.
Cô Thúy Kiều kể, thời gian đầu hiến máu và cả đến tận bây giờ, cô vẫn “nhát” khi nhìn kim tiêm, máu nhưng nghĩ đến những giọt máu của mình sẽ cứu được người khác, cô vượt qua chính mình. Cứ vậy, khoảng hơn 3 tháng là cô tham gia hiến máu một lần. Biết cô nhóm máu O, những khi có bệnh nhân cần và được thông tin, có khi đang giờ dạy hoặc ở nhà, cô vẫn sẵn lòng đi hiến máu.
Theo cô Thúy Kiều, việc vận động hiến máu sẽ rất khó nếu mình không làm gương, đi đầu, không thuyết phục bằng lý thuyết suông mà phải bằng hành động. Ngay khi nói về lợi ích của việc hiến máu, cô chứng minh bằng chính cơ thể khỏe mạnh của mình. “Dĩ nhiên, để máu đảm bảo chất lượng khi hiến, cần giữ gìn sức khỏe tốt, ăn uống điều độ, tránh chế độ ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh. Điều đó càng giúp nâng cao chất lượng sống mình lên thôi”, cô Thúy Kiều lý giải.
Là cô giáo dạy Văn tròn 30 năm đứng lớp, là người sáng tác văn chương với những trang văn làm đẹp cuộc đời, cô Thúy Kiều còn chọn cho mình lối sống đẹp. “Có những người hiến máu cả trăm lần, tôi chẳng đáng là gì đâu. Còn đủ sức khỏe thì tôi vẫn tiếp tục hiến”, cô Thúy Kiều bộc bạch. Sự khiêm nhường ấy càng làm đẹp thêm một tấm lòng đã lặng lẽ cho đi suốt hơn 30 năm qua.
Từ bục giảng đến những lần hiến máu cứu người, cô Thúy Kiều chọn cách lan tỏa yêu thương bằng hành động, góp thêm những “giọt hồng” nuôi dưỡng văn hóa nhân ái và truyền cảm hứng về tâm nguyện sống có ích giữa đời thường.
DUY KHÔI

