25/10/2026
x
+
aa
-

Tạp chí Đời Mới: 50 năm xây dựng và phát triển

(ĐCSVN)- 50 năm xây dựng và phát triển, tạp chí Đời mới đã góp phần cùng toàn Hội Người mù tiếp thêm sức sống mới, nghị lực mới để người mù trong cả nước cùng nhau xây dựng cuộc đời mới, đầy ánh sáng của niềm tin, tri thức, vững bước tiến lên hòa nhập cộng đồng.
 Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển tạp chí Đời mới. (Ảnh:K.T)

Ngày 6/10/2020, tại Hà Nội, Hội Người mù Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển tạp chí Đời mới (1970-2020).

Thay mặt Hội Người mù cả nước đọc diễn văn kỷ niệm, bà Đinh Việt Anh, Tổng biên tập Tạp chí Đời mới, Phó Chủ tịch Hội Người mù cho biết: Thành lập tháng 3/1970 với tên gọi tờ “Tin tức hoạt động” đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác tuyên truyền của Hội. Với các phương tiện thô sơ, lúc đầu tờ “Tin tức hoạt động” được đánh máy rồi in roneo gửi tới các cơ quan, đoàn thể đánh máy chữ Braille và khâu lại thành từng tập để chuyển đến tận tay người mù ở các địa phương. Năm 1973 tờ “Tin tức hoạt động” đổi tên thành tờ “Bản tin” và năm 1975 đổi tên thành “Nội san Đời Mới” xuất bản bằng chữ Braille.

Kỷ niệm 15 năm ra bản tin đầu tiên (1970-1985), Trung ương Hội đã quyết định đổi tên thành Tạp chí Đời Mới cho đến tận bây giờ. Đặc biệt, năm 1988, Bộ Văn hoá - Thông tin đã cấp phép  cho Tạp chí Đời Mới chữ Braille hoạt động, trở thành tạp chí chính thức phục vụ người mù trong mạng lưới báo chí quốc gia.

Niềm vui nối tiếp niềm vui, năm 1991, Liên đoàn Công dân mù Úc viện trợ cho Hội một trung tâm sản xuất sách nói với phòng thu băng tương đối hiện đại tại thời điểm đó. Bạn đã gửi tặng máy móc, thiết bị, băng từ và cử chuyên gia sang giúp lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Nhờ vậy mà "Tạp chí Đời Mới truyền thanh” đã được hình thành. Tháng 4 năm 1993, cả 3 loại hình của Tạp chí gồm: chữ  Braille, chữ in bình thường và Tạp chí Đời Mới truyền thanh được Bộ Văn hoá - Thông tin cấp phép hoạt động.

Đến nay ngoài 4 loại hình: chữ Braille, truyền thanh, chữ in bình thường và Cổng thông tin điện tử, tạp chí còn chạy ứng dụng "Hội người mù Việt Nam" trên điện thoại thông minh. Cứ đều đặn mỗi tháng gần 1000 bản chữ Braille hoặc 500 đĩa CD được gửi về các địa phương rồi chuyển đến tận tay cán bộ, hội viên.

Với các bài viết phản ánh về các mặt hoạt động Hội, những tấm gương người mù vượt khó vươn lên cùng các chuyên mục như: Trang tin, Trang Văn nghệ, Phổ biến kiến thức, đất nước – con người, Trang Quốc tế… , Tạp chí đã góp phần giúp người mù trong cả nước thực hiện tốt chủ trương, chính sách của  Đảng, pháp luật của nhà nước, Điều lệ, Nghị quyết của Hội; đồng thời, mở rộng thêm thông tin, kiến thức để áp dụng vào cuộc sống, học tập, lao động sản xuất và công tác Hội đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, Tạp chí đã tiếp thêm động lực, niềm tin, giúp người mù cùng nhau phấn đấu vươn lên hòa nhập với cộng đồng xã hội....

Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông trao bằng khen cho tập thể Tạp chí Đời Mới và bà Đinh Việt Anh- Tổng Biên tập vì đã có những đóng góp cho sự phát triển của Tạp chí nói riêng và hệ thống báo chí cả nước nói chung.

TT

Other news

“Cá Voi nuốt chửng” - Phim sinh tồn độc đáo 
Bộ phim “Cá Voi nuốt chửng” (tựa gốc “Whalefall”) của đạo diễn Brian Duffield, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Daniel Kraus, đang chiếu tại Việt Nam. Không chỉ khai thác cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở của một chàng trai bị cá voi nuốt vào bụng...
Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
Top