13/08/2026
x
+
aa
-

'Thần đồng' thơ Trần Đăng Khoa về với miền sông nước

Tại Hội trường Rùa (Khu II, Đại học Cần Thơ, TP.Cần Thơ), buổi giao lưu cùng nhà thơ Trần Đăng Khoa - người được mệnh danh là “thần đồng” thơ - đã diễn ra sôi nổi với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.
Tối 30/10, tại Hội trường Rùa (Khu II, Đại học Cần Thơ, TP.Cần Thơ), buổi giao lưu cùng nhà thơ Trần Đăng Khoa - người được mệnh danh là “thần đồng” thơ - đã diễn ra sôi nổi với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ tại buổi giao lưu (Ảnh: TRÚC PHƯƠNG)

Trong mắt độc giả nói chung, các thế hệ học sinh, sinh viên nói riêng, Trần Đăng Khoa không còn là cái tên xa lạ bởi nhiều tác phẩm của ông được đưa vào sách giáo khoa, là một phần ký ức tuổi thơ của nhiều người, chạm đến trái tim của mọi lứa tuổi và vượt qua giới hạn của thời gian.

Trong đó, phải kể đến những bài thơ kinh điển như Hạt gạo làng ta, Đêm Côn Sơn, Mưa, Ảnh Bác, Trăng ơi… từ đâu đến?, Cây dừa,… Sức hấp dẫn của thơ Trần Đăng Khoa nằm ở sự giản dị, mang hơi thở đồng quê mộc mạc, ngôn từ giàu sức gợi và vô cùng trong sáng.

Với chủ đề Tiếng thơ vượt thời gian, chương trình do Trường Sư phạm phối hợp Khoa Khoa học Chính trị, Xã hội và Nhân văn, Đại học Cần Thơ tổ chức, thu hút sự tham gia của hơn 1.000 sinh viên.

Đây là cơ hội quý báu để sinh viên trò chuyện, lắng nghe nhà thơ chia sẻ về hành trình sáng tác và những tác phẩm đã in sâu vào lòng nhiều thế hệ. Trong không gian mang đậm tính văn chương nghệ thuật, khoảng cách giữa một tượng đài thi ca và thế hệ trẻ dường như được xóa nhòa.

Những độc giả yêu thơ Trần Đăng Khoa không chỉ đến để lắng nghe mà còn để tìm về với ký ức tuổi thơ, với những bài học thuở thiếu thời và nhận lấy nguồn cảm hứng chân thành, sâu sắc từ chính người sinh thành nên những vần thơ bất hủ về đồng quê, về gia đình, làng xóm và về tuổi thơ.

Tại buổi giao lưu, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã bày tỏ tình cảm của mình đối với miền Tây sông nước, chia sẻ thêm về mảng thơ viết cho thiếu nhi góp phần khẳng định tên tuổi của ông từ khi còn bé, đồng thời truyền cảm hứng và lan tỏa niềm đam mê văn chương đến thế hệ trẻ.

“Làm thơ, trước hết là viết cho chính mình, giãi bày tâm tư, tình cảm của chính mình. Thơ viết từ sự chân thành sẽ tự tìm đường đến trái tim độc giả” - nhà thơ Trần Đăng Khoa nhấn mạnh. Cũng tại sự kiện, nhiều câu hỏi sâu sắc xoay quanh “bí quyết” sáng tạo, quá trình vượt qua áp lực khi nổi tiếng từ sớm, vai trò của người nghệ sĩ trong xã hội hiện đại, được sinh viên đặt ra.

Buổi giao lưu Tiếng thơ vượt thời gian để lại những dấu ấn khó quên. Đây không chỉ là dịp hiếm hoi để sinh viên gặp gỡ một tượng đài thi ca mà còn là nguồn động lực lớn lao, khẳng định sức sống của thơ Trần Đăng Khoa trong lòng thế hệ trẻ miền sông nước.

Sự kiện chính là “chiếc cầu nối” tuyệt vời giữa quá khứ và hiện tại, giữa thế hệ trước và thế hệ sau, giúp độc giả trẻ hiểu thêm về giá trị của sự chân thành trong nghệ thuật và cuộc sống./.

Kiều Oanh - Khánh Duy

Other news

Bức tranh “Nông thôn mới vươn mình” 
“Nông thôn mới vươn mình” phản ánh sự phát triển mạnh mẽ và những nỗ lực của người nông dân, các địa phương trong xây dựng quê hương. Chương trình phát lúc 14 giờ 45 phút thứ Sáu cách tuần trên kênh Cần Thơ 1, phát lại trên nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.
“Nhịp cầu số hóa" bằng nghệ thuật 
Chương trình nghệ thuật chủ đề “Thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến toàn trình” do Đoàn Cải lương Tây Đô (Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ).
Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư 
(CTO) - Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vừa công bố thể lệ giải.
Tuổi hai mươi vượt thời gian 
Nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” của Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, do Đặng Vương Hưng sưu tầm và giới thiệu, được xuất bản lần đầu năm 2005.
Chiếc lu trong đời sống người dân Nam Bộ 
Theo bước chân người Việt khai phá vùng đất phương Nam từ khoảng thế kỷ XVII, chiếc lu cùng với các tri thức nghề gốm đã cùng cư dân đến vùng đất mới. Ở mỗi địa phương, theo hình dáng và kích thước, vật dụng này được gọi là lu, kiệu, khạp, chum, vại, hũ...
Top