12/03/2026
x
+
aa
-

Trao giải Cuộc thi viết “Cô giáo của tôi” lần thứ 2

(ĐCSVN) - Ngày 20/12, tại Hà Nội, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Cô giáo của tôi” lần thứ 2 năm 2018.
 

Ông Triệu Ngọc Lâm - Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi
trao giải Nhất cho đại diện của tác giả Trịnh Ngọc Quý . (Ảnh: VA)

Tại buổi Lễ, trong số 60 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, Ban Giám khảo cuộc thi đã trao giải cho 11 tác phẩm, gồm: 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba và 5 Giải Khuyến khích. Trong đó, Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Cô đã cho tôi bài học cuộc đời” của tác giả Trịnh Ngọc Quý (Hà Nội).

Phát biểu và đánh giá về cuộc thi, ông Triệu Ngọc Lâm - Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, Cuộc thi viết “Cô giáo của tôi” không chỉ giúp chúng ta - những người đã qua tuổi học trò - có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn tới cô giáo cũ mà còn là diễn đàn để bạn đọc chia sẻ, gửi gắm những tình cảm yêu thương về những nữ giáo viên ngày đêm lặng lẽ vì sự nghiệp giáo dục. Điều này được thể hiện qua từng tác phẩm bằng sự tri ân với giọng văn đầy cảm xúc.

Mỗi tác phẩm là một bức tranh đẹp về nhà giáo, khơi dậy lòng yêu nghề; phát hiện, động viên những tấm gương thầm lặng, phấn đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp trồng người; truyền tải đến độc giả những trăn trở, lương tri, trách nhiệm của đội ngũ nữ nhà giáo khắp mọi miền Tổ quốc.

Theo ông Triệu Ngọc Lâm, trong thời gian từ ngày 22/11/2017 đến ngày 22/2/2018, Ban tổ chức đã nhận được hơn  4.000 bài dự thi. Tuy thời gian ngắn nhưng số lượng bài đạt con số ấn tượng, trong đó có tác phẩm của  những cây bút chuyên nghiệp - là các nhà văn, nhà báo - tạo nên sắc thái, diện mạo phong phú cho cuộc thi qua cách viết tinh tế, với những thủ pháp nghệ thuật của riêng mình.

Bên cạnh đó, có nhiều cây bút là nhà giáo gửi bài dự thi. Họ coi đây là nhiệm vụ, là công việc tôn vinh nghề, tôn vinh những nhà sư phạm nữ - một việc làm rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. (Nguyễn Phương Vũ, Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội; Nguyễn An Cư, Giáo viên trường Tiểu học Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).

Đặc biệt, cuộc thi đã thu hút rất đông tác giả “nhí” tham gia viết về cô giáo của các em. Nét chữ  ngay ngắn, thẳng hàng trên những bài thi gửi đến tòa soạn là sự tri ân với cô giáo của mình bằng tình yêu thương chân thành, những rung cảm đầu đời dung dị, đáng trân trọng.

Sự chân thực của câu chuyện, sự rung động của con tim, mỗi câu chuyện là một trang nhật ký thấm đẫm tình đời, tình người, chan chứa yêu thương và đầy cảm xúc lắng đọng, biết ơn đã mang lại thành công cho Cuộc thi./.

Mỹ Anh

Other news

Những thước phim điện ảnh kinh điển trên truyền hình Cần Thơ 2 
Có những thước phim xưa nhưng không bao giờ cũ. Với vệt phim “Điện ảnh cuối tuần” lúc 19 giờ, thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần trên kênh Cần Thơ 2; Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ mong muốn đưa những tác phẩm đã để lại dấu ấn sâu đậm...
Thông điệp ý nghĩa về ngày bầu cử 
Những ngày qua, nhiều xã, phường của TP Cần Thơ rộn vui với chương trình nghệ thuật chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 do Đoàn Cải lương Tây Đô thuộc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ thực hiện.
40 năm giữ văn hóa truyền thống của Đội Nhạc lễ cưới cổ truyền Tum Pók Sók 
Trong lễ cưới của đồng bào Khmer, tiếng nhạc mở cổng rào, cột tay… không chỉ thuộc về nghi thức mà còn là linh hồn buổi lễ. Âm nhạc dẫn dắt từng bước chuyển của nghi lễ, gắn kết hai họ, gửi gắm ước vọng hạnh phúc bền lâu.
“Tài” - Khi tay đã “nhúng chàm”, có hoàn lương được không? 
“Tài” là phim hành động do ca sĩ Mỹ Tâm sản xuất, Mai Tài Phến đạo diễn, đang dẫn đầu phòng vé khi ra mắt dịp 8-3. Phim tạo ấn tượng với yếu tố hạnh động đẹp mắt cùng thông điệp ý nghĩa về hành trình hoàn lương của người trót sa vào con đường tội phạm.
Hội Sách Đại học Cần Thơ 
(CT) - Hội Sách Đại học Cần Thơ diễn ra tại Thư viện Đại học Cần Thơ từ ngày 9 đến 14-3. Đây là hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Cần Thơ (31/3/1966 - 31/3/2026).
Top