Trẻ em Việt Nam sung sướng!

Trung thu với thiếu nhi vùng sâu, vùng biên giới
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và dành tình yêu thương vô bờ bến cho trẻ em. Hằng năm, nhân dịp Tết Trung thu, Bác Hồ đã gửi thư chúc mừng đến trẻ em cả nước. Ngay tết Trung thu đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Bác đã mang đến cho trẻ em khẩu hiệu và cũng là thông điệp: “Trẻ em Việt Nam sung sướng”, “Việt Nam độc lập muôn năm”. Suốt quãng đời còn lại, Người luôn nỗ lực thực hiện những mục tiêu trên.
Trung thu năm 1951, từ chiến khu Việt Bắc, Bác đã gửi đến trẻ em những dòng tâm sự dạt dào tình cảm:
“Trung thu trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng
Sau đây Bác viết mấy dòng
Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ thương”
Tư tưởng và tình cảm đặc biệt của Bác Hồ dành cho trẻ em được các thế hệ cách mạng đời sau học tập, phát huy. Nước ta là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên Hiệp quốc về Quyền Trẻ em và sớm ban hành Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, chế độ ưu tiên dành cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội, các chính sách dành cho trẻ em ngày càng hoàn thiện, thiết thực…

Trung thu với thiếu nhi thành thị
Ở tỉnh Long An, các quyền học tập, vui chơi, chăm sóc sức khỏe… của trẻ em được các ngành, các cấp, gia đình quan tâm thực hiện. Mô hình “3 trong 1” dành cho trẻ em sớm được tỉnh thực hiện.
Theo đó, sau khi sinh, trẻ đăng ký khai sinh sẽ được cấp luôn thẻ bảo hiểm y tế và nhập hộ khẩu, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian cho gia đình. Hằng năm, các địa phương, đơn vị đều tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, sinh hoạt hè, Diễn đàn trẻ em, tặng quà, tổ chức vui chơi… Đặc biệt vào dịp tết Trung thu, ngày càng có nhiều tổ chức, đơn vị, địa phương quan tâm tổ chức cho trẻ em vui chơi Đêm hội trăng rằm. Những trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật, ở vùng sâu,… được chính quyền, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức đoàn- hội đến tặng quà, bánh trung thu mang đến cho các em niềm vui, nụ cười và sự ấm áp. Nét mới là ở các địa bàn dân cư, ngày càng có nhiều những gia đình khá giả, có điều kiện đã kết hợp với đoàn thể tổ chức trung thu cho con em trong xóm vui chơi và ăn bánh trung thu.

Mang Trung thu đến với trẻ em nghèo
So với các thế hệ trước đây, trẻ em Việt Nam hiện nay “sung sướng” hơn rất nhiều, hầu hết đều được thưởng thức bánh trung thu-điều mà trước đây nhiều người không mơ tới. Nếu gia đình không có đủ điều kiện thì các em còn được chính quyền, xã hội quan tâm chăm sóc.
Mong ước của Bác Hồ trong mùa Trung thu đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945: “Trẻ em Việt Nam sung sướng” và “Việt Nam độc lập muôn năm” đã thành hiện thực. Hy vọng rằng, cùng với nền độc lập, tự chủ của nước nhà và sự phát triển của quê hương, trẻ em Việt Nam ngày càng được sung sướng hơn!
Kim Quy

