24/08/2026
x
+
aa
-

Trung thu nơi biên giới

Với mong muốn mang lại niềm vui đêm trung thu cho trẻ em nghèo, cán bộ, chiến sĩ biên phòng vận động mạnh thường quân tổ chức chương trình trung thu cho trẻ em nghèo biên giới.
Trung thu được xem là tết của thiếu nhi. Thế nhưng, với con em Việt kiều Campuchia sống trên biên giới tỉnh, vui trung thu dường như là điều quá xa xỉ bởi gia đình các em lo cái ăn, cái mặc còn chưa đủ lấy đâu tiền để mua lồng đèn, quà bánh cho các em vui trung thu.

Các cháu học sinh vui trung thu

Với mong muốn mang lại niềm vui nho nhỏ cho trẻ em nghèo ở lớp học tình thương do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuyên Bình tổ chức, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp vận động mạnh thường quân tổ chức Trung thu cho trẻ em nghèo biên giới.

Theo chân đoàn cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đến phát quà trung thu cho 52 trẻ là con em Việt kiều Campuchia theo học ở lớp học tình thương do Đồn Biên phòng Tuyên Bình tổ chức, chúng tôi nhận thấy sự háo hức trên từng gương mặt. Ngoài nhận quà, bánh, lồng đèn, các em còn được tham gia các trò chơi dân gian, đố vui có thưởng, rước đèn ông sao cùng các chiến sĩ.

Em Nguyễn Thị Kim Ly - học sinh lớp học tình thương, vui mừng: “Gia đình con nghèo, ba mẹ không có tiền mua lồng đèn trung thu cho con, được các chú tặng lồng đèn, quà, bánh, con vui lắm!”. Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng biết bao tình cảm của những người luôn quan tâm, hỗ trợ các em.

Trung thu năm nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp các ban, ngành, đoàn thể vận động 1.176 phần quà, 550kg gạo và 1.200 quyển tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn, con em cán bộ trong lực lượng và địa bàn đóng quân, trị giá hơn 1,4 tỉ đồng. Hoạt động này nhằm chia sẻ khó khăn và mang đến cho trẻ em biên giới đêm Trung thu ấm áp, ý nghĩa.

 “Đêm hội trăng rằm” không những mang đến cho các em những giây phút vui tươi, thoải mái mà còn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới. Dư vị nồng ấm nơi những nụ cười lan tỏa của các em nhỏ còn vương vấn mãi như một lời hẹn gặp lại vào mùa trăng sáng năm sau. Ánh trăng sẽ sáng mãi nơi biên cương, kết nối tình cảm giữa người lính biên phòng với người dân biên giới./.

Minh Luận

Other news

Vì hành trình thoát nghèo bền vững
Trong những năm qua, bên cạnh hộ nghèo, công tác chăm lo cho hộ cận nghèo, hộ vừa mới thoát nghèo cũng được các địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện thông qua những việc làm cụ thể và thiết thực.
Ban Từ thiện chùa Thiền Lâm - Gò Kén hỗ trợ đồng bào tỉnh Lạng Sơn hơn 1 tỉ đồng
Ban Từ thiện chùa Thiền Lâm - Gò Kén Tây Ninh cùng Hội Bảo trợ người khuyết tật, người nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh vận động tăng ni, phật tử đóng góp, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đồng bào.
Cảnh báo tình trạng giả mạo văn bản của cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm mục đích lừa đảo
Nhiều đối tượng mạo danh nhân viên cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh để hướng dẫn, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân phục vụ “đồng bộ dữ liệu”, “cập nhật thông tin hoặc đe dọa ngừng/chậm chi trả lương hưu.
Đồng hành cùng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhơn Ninh thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong chăm lo đời sống hội viên, nhất là phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Nhiều cách làm giúp người dân thoát nghèo
Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh Tây Ninh thực hiện nhiều giải pháp giúp người dân có điều kiện và cơ hội phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Top