Tưởng niệm các nạn nhân Holocaust: “Cứu một người phúc đẳng hà sa”

Tham dự có: GS.TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Czech tại Việt Nam Vítezslav Grepl cùng đại diện một số các cơ quan, cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế và hơn 200 cán bộ và sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Năm 2005, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã ra nghị quyết 60/7 quyết định lấy ngày 27/1 hàng năm làm ngày tưởng niệm các nạn nhân, trong đó có đến 6 triệu người Do Thái bị chủ nghĩa phát xít Đức sát hại.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, GS.TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhấn mạnh: Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc có ý nghĩa quan trọng trong việc tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa phát xít, đồng thời có ý nghĩa giáo dục thế hệ tương lai. Hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới, Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh cướp đi sinh mạng của hàng triệu người.
Nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện này, GS.TS Phạm Quang Minh cho biết, với tư cách là Trường đại học hàng đầu ở Việt Nam trong các lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn, các giảng viên và sinh viên của Trường vinh dự và tự hào được tổ chức sự kiện này, phù hợp với slogan của Nhà trường là "Trân trọng quá khứ, nắm giữ tương lai". Việc sự kiện này được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm nhắc nhở cho thế hệ tương lai của đất nước về sự tàn bạo của tội diệt chủng và vì thế phải có trách nhiệm để cho tội ác này không bao giờ được tái diễn một lần nữa.
Tại Lễ tưởng niệm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar cho biết: Năm 2005, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định lấy ngày 27/1 hàng năm là ngày quốc tế để tưởng niệm Holocaust. Ngày này được chọn vì nó đánh dấu việc kỷ niệm sự kiện giải phóng trại Auschwitz-Birkenau, trại giết người lớn nhất của quân phát xít. Đã trở thành một hoạt động thường niên, năm nay, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Czech và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Ngày tưởng niệm các nạn nhân của nạn diệt chủng đối với người Do Thái trong Thế chiến II – Holocaust với thông điệp “Cứu một người phúc đẳng hà sa”.

Chia sẻ về ý nghĩa của buổi lễ, Đại sứ Cộng hòa Czech Vítězslav Grepl cho rằng, chúng ta cần nhận thức đúng về một hình thức diệt chủng như Holocaust để có thể xây dựng các chính sách, chiến lược, chương trình chống lại những hành động tàn bạo. Chúng ta không thờ ơ trước sự ngược đãi và vi phạm quyền cơ bản của con người.
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trình chiếu bộ phim tài liệu từng đoạt giải EMI có tựa đề Nicolas Winton - sức mạnh của lòng tốt. Bộ phim là lời kể của một người đàn ông (trước đó là 1 trong số 669 người được ông Nicolas Winton cứu giúp trong thời kỳ Holocaust) về lý do ông giữ kín bí mật về câu chuyện này trong suốt nhiều năm qua. Thông qua bộ phim này, các em sinh viên sẽ hiểu rõ hơn về thảm họa Holocaust…/.

