“100 chiếc ghe” giàu trí tưởng tượng
“100 chiếc ghe” (NXB Kim Đồng, 2025) là truyện dài thiếu nhi của tác giả Phát Dương. Đây là phần 2 của truyện dài “100 cửa sổ” (2022), tiếp tục đưa độc giả đến chuyến phiêu lưu kỳ bí, thú vị. Lần này, điểm đến là khu chợ nổi phép thuật với 100 chiếc ghe bồng bềnh trên sông…

Ở phần đầu, khi dịch bệnh bùng phát, cô bé Việt Trinh 13 tuổi được ba mẹ gửi tới nhà bà nội, một “phù thủy vĩ đại nhất thế gian”, còn họ tham gia công tác chống dịch. Tòa lâu đài của bà nội bé Việt Trinh có 100 cửa sổ thần kỳ có thể dẫn tới những không gian khác. Việt Trinh làm quen với cậu bạn tên Tính, cùng nhau mở tiệm bánh và dùng 100 cửa sổ thần kỳ để giao hàng, hỗ trợ mọi người trong dịch bệnh.
“100 chiếc ghe” nối tiếp câu chuyện khi Trinh và Tính theo dấu mèo khói cùng lời tiên tri để tìm người bí ẩn giúp đỡ tìm thảo dược trị bệnh. Mẹ của Trinh đi cùng 2 bạn nhỏ đến khu chợ nổi phép thuật, khi họ đang thu thập thảo dược thì liên tục bị tấn công bởi những kẻ lạ mặt. Những thủy quái hung hãn được triệu hồi, kéo theo những trận chiến lớn chưa từng có...
Dựa trên đặc điểm chợ nổi của miền Tây, tác giả đã sáng tạo nên một khu chợ vừa quen vừa lạ trong thế giới phép thuật. Quen bởi khu chợ này có những chiếc ghe buôn bán trên sông nước, có cây bẹo treo hàng hóa. Lạ bởi mở ra một không gian kỳ ảo với muôn vàn điều thú vị: cháo cá cười, tiêu thút thít, nước mía mặn, trái trải nghiệm, dây leo cầu mưa, cây gọi nắng… khiến người thưởng thức có những trải nghiệm sống động. Khu chợ này còn có sự kết hợp giữa hoa Lục Bình và đèn hoa đăng thành Nhung Đăng mang ánh sáng tím làm dòng sông thêm lung linh huyền ảo về đêm; khu phà chính được ghép lại từ nhiều chiếc phà nhỏ, mỗi chiếc phà là một hàng quán; Vườn Thực Vật Hiếm Nhất Thế Giới với nhiều loại thảo dược quý hiếm… Đặc biệt là Nược Sọc, một loài thủy quái khổng lồ được dùng để vận chuyển người và hàng hóa trên sông.
100 chiếc ghe, mỗi chiếc ghe không chỉ là nơi buôn bán như ở chợ nổi bình thường mà còn là cánh cửa thần kỳ đưa người đọc theo chân 2 bạn nhỏ bước vào cuộc phiêu lưu mới, đầy hấp dẫn. Tại đây, Trinh và Tính làm quen với Trâm, cô bé canh giữ vườn thuốc và một chú mèo có khả năng hóa thành khói. Cả ba vừa thoát khỏi cuộc tấn công của ông Trung cùng con rồng lưỡng cư thì lại phải đối đầu với bà Hường và con rắn khổng lồ. Khi họ đuối sức thì được sự hỗ trợ của một người bạn và ba của Trinh. Cuộc chiến diễn ra gay cấn với những phép thuật kỳ ảo, độc lạ. Từ đây, nhóm bạn nhỏ khám phá được thêm những bí ẩn về lời tiên tri và các con vật liên quan…
So với “100 cửa sổ”, “100 chiếc ghe” cho thấy sự phát triển rõ nét trong bút lực và trí tưởng tượng của Phát Dương. Những miêu tả bay bổng và các bức tranh minh họa sống động của tác phẩm đưa độc giả vào một thế giới kỳ ảo đầy lôi cuốn. Câu chuyện khép lại với nhiều điều còn bỏ ngỏ, khiến độc giả mong chờ phần tiếp theo.
Nhà văn Phát Dương sinh năm 1995 tại Bạc Liêu, hiện đang sinh sống, làm việc tại Cần Thơ. Anh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn TP Cần Thơ. Anh đã xuất bản nhiều tập truyện ngắn, truyện dài và thơ.
Năm 2022, Phát Dương lần đầu ra mắt sách thiếu nhi “100 cửa sổ”. Năm 2025, anh lần lượt xuất bản 4 cuốn dành cho thiếu nhi: truyện dài “100 chiếc ghe”, truyện dài “Phù thủy sẻ nâu và chiếc nhẫn mất tích”, sách tô màu “Vì tớ là đại sứ thư giãn”, thơ thiếu nhi “Xứ nước”. Năm 2026, anh vừa ra mắt truyện dài “Bà phù thủy đi mua ve chai” (Giải tư Giải thưởng văn học Kim Đồng lần 1).
CÁT ĐẰNG

