23/10/2026
x
+
aa
-

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất nước Italia tại Hà Nội

(ĐCSVN) – Những bức ảnh tại triển lãm ảnh "Italia - Đường chân trời lúc chạng vạng, nhìn từ trực thăng cảnh sát" cho phép du khách khám phá những kỳ quan của đất nước Italia, từ các thành phố lớn đến các trung tâm văn hóa, từ bờ biển đến dãy núi Alps.
(ĐCSVN) – Những bức ảnh tại triển lãm ảnh "Italia - Đường chân trời lúc chạng vạng, nhìn từ trực thăng cảnh sát" cho phép du khách khám phá những kỳ quan của đất nước Italia, từ các thành phố lớn đến các trung tâm văn hóa, từ bờ biển đến dãy núi Alps.

Chiều 10/7, tại Hà Nội, Đại sứ quán Italy tại Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp tổ chức triển lãm ảnh "Italia - Đường chân trời lúc chạng vạng, nhìn từ trực thăng cảnh sát". Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình của Vivere all'italiana (Lối sống Italy) do Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy tài trợ.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng hành trình dọc đất nước Italia qua những bức ảnh ghi lại phong cảnh một giờ trước khi mặt trời mọc và một giờ sau khi mặt trời lặn được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Italy - Massimo Sestini. Với ánh sáng đẹp đến khó tin, những hình ảnh trên màn hình đã ghi lại những điều kỳ diệu, về sự đa dạng và hài hòa của đất nước Italia xinh đẹp nằm ở phía Nam của châu Âu. Bên cạnh đó, những bức ảnh tại triển lãm giúp du khách khám phá những kỳ quan của đất nước Italia, từ các thành phố lớn đến các trung tâm văn hóa, từ bờ biển đến dãy núi Alps.

Du khách tham quan triển lãm. (Ảnh: HL)

Ông Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết: Triển lãm giới thiệu 17 bức ảnh của nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Italia - Massimo Sestini. Lần đầu tiên, vẻ đẹp của đất nước Italia được kể lại qua những bức ảnh chụp trong khoảng thời gian đặc biệt. “Thông qua triển lãm, chúng tôi mong muốn công chúng có cơ hội tìm hiểu về đất nước Italia xa xôi với một góc nhìn mới từ trên cao của thành phố. Hy vọng trong thời gian tới, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tiếp tục nhận được sự hợp tác của Italia để có thêm những cuộc trưng bày mới góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa hai quốc gia” - Ông Bùi Nhật Quang nhấn mạnh.

Trước đó, triển lãm được thực hiện thành công tại Palazzo del Quirinale ở Rome và được triển lãm lưu động khắp thế giới, từ Moscow đến Đông Nam Á. Đầu tháng 5, triển lãm đã được trưng bày tại Tân Sơn Nhất và khách sạn Reverie Saigon ở thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm "Italia - Đường chân trời lúc chạng vạng, nhìn từ trực thăng cảnh sát" diễn ra đến hết ngày 10/8/2019, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội).

Huy Lê

Other news

Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
“Chạm” vào di sản 
“Chạm” vào di sản là xu hướng kết nối văn hóa hiện đại, đang được áp dụng bằng nhiều phương thức khác nhau. Với ý tưởng khởi nghiệp “Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ tại TP Cần Thơ”.
Top