23/10/2026
x
+
aa
-

Giọt máu cho đi, tình người ở lại

(ĐCSVN) - Hiến máu nhân đạo là hành động tích cực, là nghĩa cử cao đẹp của những người hiến máu như thông điệp đẹp đẽ “Giọt máu cho đi, tình người ở lại”.

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế người hiến máu (14/6), ngày 7/6, Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tôn vinh người hiến máu nhân đạo tiêu biểu.

Đây là một trong các hoạt động rất có ý nghĩa, nhằm tôn vinh những người đã từng hiến máu tình nguyện, đồng thời đây cũng là hành động tích cực, là nghĩa cử cao đẹp của những người hiến máu như thông điệp nhân văn “ Giọt máu cho đi, tình người ở lại”.

Tại buổi lễ, nhằm động viên, khích lệ tinh thần những người đã 50 lần tình nguyện cho đi giọt máu của mình để cứu người. Ủy ban Nhân dân (UBND)TP. Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho 15 cá nhân này.

Theo số liệu Thống kê từ năm 1994 đến nay, Trung tâm Hiến máu nhân đạo Thành phố đã tiếp nhận hơn 3 triệu đơn vị máu. Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân TP. Hồ Chí Minh đã rất tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, đảm bảo đủ nguồn máu dự trữ cho cấp cứu và điều trị.

Trao Bằng khen của UBND TP cho các cá nhân tiêu biểu hiến máu tình nguyện 20 lần.

(Ảnh: Web Thành ủy TP. Hồ Chí Minh)

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2020.

Nhân dịp này, UBND TP tặng Bằng khen cho 687 cá nhân tiêu biểu hiến máu tình nguyện 20 lần; tặng hoa chúc mừng 8 cá nhân điển hình hiến máu tình nguyện dự Hành trình trái tim Việt Nam lần thứ XIV tổ chức tại Hà Nội từ ngày 9/6 đến 11/6.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Trần Trường Sơn biểu dương nhiều người dân TP đã không ngần ngại hiến những giọt máu quý giá của mình cứu hàng trăm ngàn bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch hiểm nghèo, đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại hơn 130  cơ sở y tế điều trị trên địa bàn TP.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh tiếp tục kêu gọi người dân thành phố tham gia hiến máu tình nguyện nhằm đảm bảo lượng máu dự trữ phục vụ cho công tác cứu người./.

CM (Tổng hợp)

Other news

Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
“Chạm” vào di sản 
“Chạm” vào di sản là xu hướng kết nối văn hóa hiện đại, đang được áp dụng bằng nhiều phương thức khác nhau. Với ý tưởng khởi nghiệp “Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ tại TP Cần Thơ”.
Top