24/10/2026
x
+
aa
-

Hiện thực hóa bức tranh của một học sinh tiểu học

(ĐCSVN) – Bức tranh của học sinh Tăng Ngọc Mai (lớp 5C, Trường tiểu học thị trấn A Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) giành giải đặc biệt cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh với chủ đề “Vườn trường mơ ước của em” đã được Ban tổ chức quyết định hiện thực hóa.

Ngày 25/12, tại Trường tiểu học thị trấn A Đông Anh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh – sinh viên (Bộ Giáo dục & Đào tạo), Tập đoàn Thiên Long tổ chức “Ngày hội sắc màu” 2018 và lễ tổng kết, trao giải cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh với chủ đề “Vườn trường mơ ước của em”.



Thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đông Anh được tặng xe đạp Ban tổ chức cuộc thi - Ảnh: Bảo Chi

Theo bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh với chủ đề “Vườn trường mơ ước của em” được phát động từ ngày 31/5/2018. Chương trình đã tạo cơ hội để các em học sinh từ 6-15 tuổi bày tỏ ước mơ, cảm xúc theo cách riêng về một khu vườn trường; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng nhiều tài năng hội họa trẻ tuổi.

Sau 6 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 1.032.000 bài dự thi từ thiếu nhi trên cả nước. Với số lượng bài dự thi vượt ngoài mong đợi, các thành viên Ban giám khảo gồm các chuyên gia, họa sĩ uy tín như: Giáo sư, họa sỹ, Nhà giáo nhân dân Lê Thanh; Họa sỹ Lương Xuân Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam… đánh giá chủ đề vẽ tranh về vườn trường mơ ước đã mang lại nhiều cảm hứng sáng tạo cho thiếu nhi.

Các bài dự thi được chọn vào chung khảo có chất lượng cao, nhiều bức tranh vừa có ý tưởng độc đáo vừa phối hợp màu sắc hài hòa. Ban tổ chức đã quyết định trao 37 giải cá nhân cho tác giả có bài dự thi xuất sắc (trong đó có 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 10 giải ba, 20 giải khuyến khích) và 15 giải tập thể tới các đơn vị có nhiều học sinh gửi bài dự thi.

Đáng chú ý, giải đặc biệt của cuộc thi thuộc về học sinh Tăng Ngọc Mai, lớp 5C Trường tiểu học A Đông Anh đã được Ban tổ chức quyết định hiện thực hóa nhằm tạo ra một khu vườn trường thực sự cho thiếu nhi.


Cô và trò Trường tiểu học thị trấn A Đông Anh nhận biển tượng trưng hỗ trợ hiện thực hóa “Vườn trường mơ ước của em” - Ảnh: Bảo Chi

Tăng Ngọc Mai cho biết, bức tranh của em vẽ về khu vườn trường đầy cỏ cây hoa lá, có vòi phun nước thông minh, nơi có thư viện với nhiều đầu sách được mô phỏng chùa Một Cột. Khi lên các bạn nhỏ có thể bước từng bậc thang ngắm khung cảnh xung quanh còn khi xuống thì có thể bằng cầu trượt. Đó là điểm sinh hoạt đa năng để học sinh đọc sách, vui chơi và rèn luyện sức khỏe.

Cùng với lễ tổng kết, trao giải cuộc thi, trong khuôn khổ chương trình, “Ngày hội sắc màu” 2018 được tổ chức đã thu hút đông đảo học sinh tham gia nhiều trò chơi thú vị như: truyền bóng, bịt mắt vẽ tranh... Thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đông Anh đã được nhận quà của chương trình.

Bảo Chi

​

Other news

Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
“Chạm” vào di sản 
“Chạm” vào di sản là xu hướng kết nối văn hóa hiện đại, đang được áp dụng bằng nhiều phương thức khác nhau. Với ý tưởng khởi nghiệp “Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ tại TP Cần Thơ”.
Top