Hơi thở cuộc sống trong “Luận Anh Hùng”
NXB Văn hóa - Văn nghệ vừa tổ chức buổi ra mắt sách “Luận Anh Hùng” của tác giả Peter Pho. Sách thú vị với những bài viết ngắn bàn chuyện xã hội, văn hóa, kinh tế… bằng giọng văn hài hước, dí dỏm mà không kém phần sâu sắc.

Tác giả ký tặng trong buổi ra mắt “Luận Anh Hùng” tại TP Hồ Chí Minh.
Tác giả tên thật là Phó Đức An, sinh ra ở Hà Nội, từng bôn ba đủ nghề ở xứ người và hiện là một nhà đầu tư tại Mỹ và Hong Kong, cũng là một cây bút viết bình luận quốc tế và tạp văn được yêu mến. “Luận Anh Hùng” (hay còn gọi “Chém theo chiều gió 2”) tập hợp những câu chuyện kể và luận điểm mà anh có dịp lắng nghe trong công việc và cuộc sống ở trong nước và xứ người; đồng thời truyền tải nhiều chân lý làm người. Sách không chỉ cuốn hút bởi lời văn hài hước, gần gũi, lắm lúc pha trộn chất giang hồ; mà còn bởi sự uyên thâm, giúp người đọc mở rộng kiến thức.
Sách có nhiều bài viết mang đến góc nhìn độc đáo, với những luận giải vừa sâu sắc vừa dễ cảm, như: “Bài ca sinh mệnh”, “Con tạo xoay vần”, “Sắc đẹp Việt Nam”, “Chỉ có lợi ích vĩnh viễn”, “Luận Anh Hùng”, “Thần thái”, “Mỹ - Việt giao duyên”, “Ếch Sơ Sai”, “Văn hóa cà phê”, “Never give up - Đừng bao giờ bỏ cuộc”, “Tiền bạc và hạnh phúc”, “Ở điểm cuối cuộc đời”, “Núi không cần cao - Nước không cần sâu”, “Một cuộc gặp - một cuốn sách - một con người”... Trong các bài viết, triết lý về cội nguồn, nhân sinh, tôn kính cha mẹ, đạo nghĩa ở đời, nghĩa vợ chồng, tình bạn bè, những bài học lãnh đạo và quản lý kinh doanh, nhận diện bản thân… luôn hiện hữu.
Trên hết, người đọc cảm nhận được những trang viết của tác giả Phó Đức An tấm lòng và cái tâm hướng về quê hương xứ sở. Những bài viết của anh đôi khi có vẻ tếu táo, nhưng ẩn sau đó là sự suy ngẫm, rút ra những kinh nghiệm và sẻ chia để sống tốt hơn. Người đọc lắng đọng trước tâm trạng nhớ quê da diết của Peter Phở, khi anh thầm thì câu hát về quê nhà trong sáng tác của người anh trai - nhạc sĩ nổi tiếng Phó Đức Phương. Xuyên suốt trong “Luận Anh Hùng”, mỗi khi nhắc về quê hương, tác giả lại đa cảm. Anh cũng khắc họa nên một dòng chảy của đời người như “Bài ca sinh mệnh”: “Đời người như thiên nhiên, mỗi một sự kiện đều như những chiếc lá, không ngừng âm vang những tiết tấu cuộc đời. Cuộc sống bao hàm rất nhiều những hòa âm và giao hưởng, sinh mệnh là một chuỗi của bi thương và hoan lạc. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, thì nhất định bạn sẽ sống hạnh phúc và sẽ sáng tác ra một bản trường ca sinh mệnh hào hùng cho chính mình”.
Q.M

