23/10/2026
x
+
aa
-

Kon Tum: Nhiều hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ

(ĐCSVN) - Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016), trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã diễn ra các hoạt động thiết thực thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn đối với người có công với cách mạng.
 
Sáng 27/7, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các Sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang của tỉnh đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, Nhà bia ghi danh các liệt sĩ Sư đoàn 10.

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh.

Lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh sáng 27/7

Trước đó, vào đêm 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh đã diễn ra Lễ thắp nến tri ân kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016) với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga cùng hơn 500 đoàn viên thanh niên của tỉnh.

Hơn 2.000 ngọn nến đã được tuổi trẻ tỉnh thắp sáng nơi yên nghỉ của các phần mộ liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh như một lời tri ân đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để giáo dục đoàn viên thanh niên truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ tỉnh Kon Tum trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Sáng 24/7, UBND huyện Sa Thầy đã long trọng tổ chức Đại Lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ hi sinh tại điểm cao 996 trên đỉnh núi Chư Tan K’ra tại xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy. Điểm cao 995 Chư Tan K’ra là nơi các chiến sĩ người Hà Nội đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vào ngày 26/03/1968 trong một trận chiến. Ngôi mộ chung của các liệt sĩ được Đội K53 phát hiện vào ngày 14/12/2010 với 81 hài cốt liệt sĩ thuộc Trung đoàn 209, Sư đoàn 1- Mặt trận Tây Nguyên.

Cùng trong thời gian này, lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Theo thống kê của ngành chức năng của tỉnh, từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh Kon Tum đã thăm, tặng 11.422 suất quà cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo với tổng trị giá trên 2 tỷ 328 triệu đồng. Trong đó, 8.066 suất quà được tặng cho đối tượng chính sách, trị giá 1 tỷ 691,84 triệu đồng; 3.356 suất quà và 413 bộ quần áo được tặng cho đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo, trị giá 636,52 triệu đồng.…/.

Tin, ảnh: Nguyễn Phi Em (CTV)

Other news

Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
“Chạm” vào di sản 
“Chạm” vào di sản là xu hướng kết nối văn hóa hiện đại, đang được áp dụng bằng nhiều phương thức khác nhau. Với ý tưởng khởi nghiệp “Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ tại TP Cần Thơ”.
Top