24/10/2026
x
+
aa
-

Những tân hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ châu thổ Cửu Long 

Hội Nhà văn Việt Nam vừa trao quyết định kết nạp 59 hội viên mới. Danh sách có nhiều gương mặt tiêu biểu của văn chương ÐBSCL, tạo được dấu ấn với bạn đọc thời gian qua.

Nhà văn Cao Thanh Mai, tân hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

59 tân hội viên ở các lĩnh vực: thơ, văn xuôi, lý luận phê bình, văn học dịch và văn học thiếu nhi. Ðến từ ÐBSCL, lĩnh vực thơ có 2 tân hội viên: Võ Thị Kim Chi (Bến Tre) và Ðông Triều (Nguyễn Thanh Quang - An Giang); văn xuôi có 5 tân hội viên: Cao Thanh Mai, Phát Dương (Cần Thơ), Nguyễn Văn Hội (Long An), Trần Sang (An Giang) và Ðào Ngọc Vinh (Bến Tre); lý luận phê bình có 1 tân hội viên là Võ Quốc Việt (Long An); 3 tân hội viên lĩnh vực văn học thiếu nhi: Trần Tùng Chinh (An Giang), Trần Thanh Dũng (Sóc Trăng), Trương Văn Tuấn (Bến Tre).

Có thể nói, đây là những cây bút tiêu biểu của văn chương đồng bằng thời gian qua, có nhiều tác phẩm ấn tượng, ghi nhiều dấu ấn với độc giả. Hai tân hội viên đến từ TP Cần Thơ là ví dụ. Nhà văn Cao Thanh Mai là bộ đội về hưu, với thế mạnh truyện ngắn mang đậm hơi thở sông nước đồng bằng, chất chứa tình người. Hồi giữa năm 2024, bà ra mắt tập truyện "Ngày ấy chưa xa" viết về cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến trường Campuchia hồi ấy. Những trang văn bi hùng được nhà văn Cao Thanh Mai thể hiện hấp dẫn, hiện thực. Một số tác phẩm trước đó của bà như "Trầu không xanh lá" (truyện ngắn, 2015), "Chim cánh cụt biết bay" (truyện ngắn, 2018), "Biển về bên sông" (truyện ngắn, 2018), "Về miền xa lắc" (truyện ngắn, 2021), "Tự tình với quê" (tản văn, 2023).

Nhà văn Phát Dương là cây bút trẻ, có tác phẩm tiêu biểu ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Truyện ngắn của anh cuốn hút người đọc bởi những cách thể hiện sáng tạo, đặc trưng. Cây bút sinh năm 1995 đã đã xuất bản 3 tập truyện ngắn: "Tự nhiên say" (2018), "Mở mắt mà mơ" (2020) và "Bộ móng tay màu đỏ" (2020) và đã từng đạt nhiều giải thưởng văn học giá trị.

Một tân hội viên được chú ý trong đợt kết nạp này là tác giả Võ Quốc Việt, sinh năm 1988, cây bút lý luận phê bình sắc sảo. Ðây là lĩnh vực khó nhằn, đòi hỏi sự dụng công, học thuật nhiều. Vậy nhưng cây bút trẻ đã chọn dấn thân và thành công qua nhiều tác phẩm chuyên khảo như "Hạt phù sa sông nước Cửu Long" (2021), Dân gian triết (2023).

Nhà văn Ðào Ngọc Vinh đến từ xứ Dừa Bến Tre cũng là cây bút nổi bật của văn chương đồng bằng với thế mạnh truyện ngắn và ký. Tập truyện ngắn mới nhất của anh vừa ra mắt là "Trôi về phía cuối chiều" với những truyện ngắn rất đời, rất người và thấm đẫm hồn sông nước. Nếu để khái quát về tác phẩm của Ðào Ngọc Vinh, hẳn phải nói đến những dòng sông, với những dòng chảy dường như bất tận trong trang văn của anh.

Lĩnh vực văn học thiếu nhi ÐBSCL lần này "bội thu" với 3 gương mặt: Trần Tùng Chinh, Trần Thanh Dũng và Trương Văn Tuấn. Thầy giáo Trần Tùng Chinh với những tác phẩm văn xuôi dành cho thiếu nhi mang chiều sâu, khai thác tình tiết, xây dựng hình tượng nhân vật rất đặc trưng. Nhà thơ Trần Thanh Dũng lại gây chú ý với những tập thơ thiếu nhi dễ thương, hồn hậu. Với tác giả trẻ Trương Văn Tuấn, truyện thiếu nhi của anh như đang kể về chính tuổi thơ anh, sôi động, hào hứng và hấp dẫn như những thước phim tái hiện.

Bài, ảnh: DUY KHÔI

 

Other news

Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
“Chạm” vào di sản 
“Chạm” vào di sản là xu hướng kết nối văn hóa hiện đại, đang được áp dụng bằng nhiều phương thức khác nhau. Với ý tưởng khởi nghiệp “Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ tại TP Cần Thơ”.
Top