24/10/2026
x
+
aa
-

Những vần thơ “Nhân nghĩa đất phương Nam” 

Cuộc thi thơ “Nhân nghĩa đất phương Nam” lần thứ 2 vừa công bố các bài thơ đạt giải. Ðó là những bài thơ ý nghĩa của các tác giả tạo nhiều dấu ấn trên thi đàn.

Các tác giả đạt giải Nhất, Nhì, Ba của cuộc thi, gồm: Đinh Nho Tuấn, Đào Phong Lan, Hoàng Thị Hiền, Quang Chuyền và Phan Duy (từ trái qua phải, trên xuống dưới). Ảnh: BTC

Cuộc thi do Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh phát động, nhằm tìm kiếm những tác phẩm hay viết về đất và người TP Hồ Chí Minh nói riêng cũng như Nam Bộ nói chung. Qua 2 mùa tổ chức, thành công của cuộc thi rất rõ nét, không chỉ ở số lượng tác phẩm dự thi mà còn ở chất lượng tác phẩm. Cuộc thi thu hút nhiều tác giả tên tuổi dự thi, với Ban Giám khảo thẩm định cũng đều là những nhà thơ nổi tiếng.

Cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” lần 2 chọn ra các bài thơ của 71 tác giả dự thi để in tuyển tập “Tay người đô thị đầy dấu nắng khuya” ra mắt trong buổi trao giải. Trong số này, có 33 tác giả vào vòng chung khảo và Ban Giám khảo chọn trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 7 giải Tư.

“Như bạn, tôi đến đây với đôi tay/ Thành phố không chê tôi quê kiểng/ Tôi được làm chính mình/ Người dang đôi cánh Hạc/ Chở che ước mơ tôi”. Ðó là những câu thơ đầy cảm xúc trong bài “Thành phố của tôi” của tác giả Ðinh Nho Tuấn. Bài thơ này cùng với các bài thơ: “Khuôn mặt Sài Gòn”, “Lòng ta ở trọ” là chùm thơ đạt giải Nhất cuộc thi của nhà thơ Ðinh Nho Tuấn. Với những câu thơ trau chuốt, mới mẻ và đầy cảm xúc, nhà thơ quê Hà Tĩnh đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh đã chinh phục người đọc.

Còn với tác giả Ðào Phong Lan, chùm thơ: “Như tung đám lửa lên trời” và “Di chúc một người phương Nam” là những ý tưởng thơ táo bạo, được trao giải Nhì tại cuộc thi. Trong bài “Di chúc một người phương Nam”, nhà thơ gửi gắm những ý niệm “sắc - không” đầy nhân văn: “Hãy thiêu tôi thành tro bụi/ Bón tôi dưới một gốc cây/ Ðể chân tôi nuôi đám rễ/ Ngày ngày được ngủ giấc say/ Ðể tay tôi hòa cùng lá/ Vẫy lên ngàn trời mây/ Ðể tim tôi lên chồi xanh mướt/ Một ngày mai…”.

3 tác giả đạt giải Ba của cuộc thi cũng là những gương mặt quen thuộc, gồm tác giả Quang Chuyền, Hoàng Thị Hiền và Phan Duy. Phan Duy, hội viên trẻ của Hội Nhà văn TP Cần Thơ, ghi dấu ấn với những câu thơ mang hương sắc đồng bằng qua chùm thơ: “Xin một lần về thưa mẹ - nhớ cha”, “Lần về cột mốc quê hương” và “Tiếng rơi xuôi miền thương cũ”. Từ nỗi niềm đời mình, anh viết: “Xin một lần về phơi vạt áo thưa/ có mối chỉ đường kim theo dòng đời con lớn/ như con sông quê một chiều thôi giỡn/ sóng xô bờ lặng lẽ trôi xa”. Cũng là một tác giả trẻ, nhà thơ Hoàng Thị Hiền đã lập “bộ nhận diện” với “Mật mã của thành phố” và “Căn cước người Tày ở thành phố mang tên Bác”. Trong “Mật mã của thành phố”, một trong những mật mã ấy là: “ở tính cách làm người/ thành thật như mặt trời/ hào sảng như nắng/ phóng khoáng như mưa/ ngọn lửa nghĩa hiệp chưa tắt bao giờ”. Cứ nhìn vào ấy mà người ta nhận ra nhau, để phấn đấu vì nhau, vì thành phố mang tên Bác.

Kinh phí cho cuộc thi thơ “Nhân nghĩa đất phương Nam” ở cả 2 mùa giải qua đều được tài trợ bởi Quỹ Tình Thơ của nhà thơ Lâm Xuân Thi, một doanh nhân có niềm yêu thơ mãnh liệt.

DUY KHÔI

 

Other news

Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
“Chạm” vào di sản 
“Chạm” vào di sản là xu hướng kết nối văn hóa hiện đại, đang được áp dụng bằng nhiều phương thức khác nhau. Với ý tưởng khởi nghiệp “Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ tại TP Cần Thơ”.
Top