23/10/2026
x
+
aa
-

Phú Thọ tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng

(ĐCSVN) - Trên chặng đường 70 năm thực hiện lời căn dặn của Bác, cùng với đồng bào và chiến sĩ cả nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ luôn đoàn kết một lòng, anh dũng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
 Quang cảnh lễ dâng hoa Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về thăm Đền Hùng. (Ảnh: Báo Phú Thọ).

Ngày 19/9, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2024) và dâng hương, hoa tưởng niệm các Vua Hùng tại điện Kính thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Dự lễ dâng hoa có đồng chí: Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các huyện, thành, thị trong tỉnh...

Cách đây 70 năm, sáng 19/9/1954, Hồ Chủ tịch đã về thăm khu tưởng niệm tổ tiên chung của cả dân tộc, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Tại đây, trong cuộc gặp gỡ các cán bộ, chiến sĩ của Đại đoàn 308 quân Tiên phong trước khi đơn vị về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, Người đã căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”…

Lời căn dặn thiêng liêng ấy không chỉ dành cho Đại đoàn quân Tiên Phong mà cho toàn quân, không chỉ với nhân dân Phú Thọ mà còn với nhân dân cả nước và đến hôm nay vẫn còn vang vọng trong tâm trí của mỗi người dân đất Việt. Đó là nguồn cổ vũ, động viên, trở thành ý chí của toàn quân và toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, giành nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trên chặng đường 70 năm thực hiện lời căn dặn của Bác, cùng với đồng bào và chiến sĩ cả nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ luôn đoàn kết một lòng, anh dũng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài cùng các đại biểu dâng hương tại Đền Giếng. (Ảnh: Báo Phú Thọ).

Trong xây dựng và phát triển đất nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ không ngừng giữ gìn, bảo tồn, phát huy những tinh hoa văn hóa dân tộc trên quê hương Đất Tổ Vua Hùng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục và củng cố quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh, chăm lo hạnh phúc cho Nhân dân...

Vững bước theo Đảng, theo Bác, những con Lạc cháu Hồng trên quê hương đất Tổ nguyện tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tạo nên bước chuyển biến mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu xây dựng Phú Thọ thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Dịp này, tỉnh Phú Thọ đã dâng lẵng hoa với dòng chữ "Mãi mãi ghi sâu và làm theo lời Bác dạy" tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong.

PV

Other news

Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
“Chạm” vào di sản 
“Chạm” vào di sản là xu hướng kết nối văn hóa hiện đại, đang được áp dụng bằng nhiều phương thức khác nhau. Với ý tưởng khởi nghiệp “Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ tại TP Cần Thơ”.
Top