24/10/2026
x
+
aa
-

Triển lãm “Da cam - Lương tri và công lý”

(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2016), sáng 3/8, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Binh chủng Hóa học, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Thư viện Quân đội tổ chức triển lãm chuyên đề “Da cam - Lương tri và công lý”.

Cắt băng khai mạc triển lãm

Với 4 chủ đề lớn: Thảm họa và nỗi đau; Nỗ lực khắc phục hậu quả; Vòng tay nhân ái; Khát vọng vươn lên, triển lãm trưng bày hơn 400 hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh tính chất nguy hiểm, mức độ thiệt hại của chất độc hóa học mà quân đội Mỹ gây ra ở Việt Nam; những nỗ lực của Đảng, Nhà nước ta trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học do Mỹ gây ra; những hoạt động của Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; những nỗ lực và cố gắng phi thường, những tấm gương điển hình vượt khó vươn lên của các nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam.

Tại triển lãm, nhiều hình ảnh về tấm gương điển hình vượt khó vươn lên của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin được trưng bày như: Nguyễn Thanh Tùng, nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam bị mù cả hai mắt biểu diễn tại thành phố Cahors (Pháp) ngày 31/10/2005; Trần Thanh Sơn (1984) ở Ninh Thuận nhận bằng thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh tháng 5/2014; tranh thêu “Nỗi đau không của riêng ai” của em Đỗ Thu Nga và Hoàng Thị Thu, nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Xe lăn của nạn nhân Chu Quang Đức, một trong mười gương mặt trẻ của Thủ đô được vinh danh năm 2012. Dù sức khỏe yếu (24kg) nhưng với quyết tâm và nghị lực, bằng chiếc xe lăn được tài trợ, Chu Quang Đức đã vượt qua mọi khó khăn, thực hiện ước mơ trở thành thầy giáo. Chu Quang Đức là sinh viên duy nhất của Khoa Tin học, Trường Đại học sư phạm Hà Nội được nhận học bổng của hãng SONY, tốt nghiệp loại ưu. Hiện Chu Quang Đức là giáo viên Toán Tin Trường THPT Mê Linh, Hà Nội…

Các đại biểu tham quan triển lãm

Ngoài trưng bày các hình ảnh và hiện vật, triển lãm còn có phần trưng bày sách, các công trình khoa học, các bài báo, tạp chí của các tác giả trong và ngoài nước viết về chủ đề da cam/dioxin. Đây là những tài liệu quý giúp công chúng hiểu rõ hơn về thảm họa da cam ở Việt Nam, những nỗ lực của Việt Nam và bạn bè quốc tế trong việc khắc phục hậu quan da cam/dioxin, xoa dịu đi nỗi đau của các nạn nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Năng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự cho biết, trong cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam, quân đội Mỹ đã sử dụng nhiều loại chất độc hóa học, trong đó có chất độc da cam/dioxin. Chất độc da cam đã làm cho 4,8 triệu người Việt nam bị phơi nhiễm và hơn 3 triệu người là nạn nhân. Đến nay, hàng trăm nghìn nạn nhân đã bị chết và hàng trăm nghìn người khác đang từng ngày, từng giờ vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo. Thế hệ con, cháu của các nạn nhân do nhiễm chất độc da cam bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, liệt hoàn toàn hoặc một phần cơ thể, như: mù, câm, điếc, thiểu năng trí tuệ, tâm thần, ung thư… đang chịu cuộc sống vô cùng khó khăn, nhiều gia tộc có nguy cơ tuyệt tự. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Năng cũng khẳng định, thông qua triển lãm này, người xem có thể hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của chất độc da cam/dioxin và hậu quả của chiến tranh hóa học do Mỹ gây ra ở Việt Nam, nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam. Trên cơ sở đó có những hành động thiết thực để chia sẻ, ủng hộ, xoa dịu nỗi đau của những nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam./.

Tin, ảnh: Hà Thảo

Other news

Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
“Chạm” vào di sản 
“Chạm” vào di sản là xu hướng kết nối văn hóa hiện đại, đang được áp dụng bằng nhiều phương thức khác nhau. Với ý tưởng khởi nghiệp “Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ tại TP Cần Thơ”.
Top