24/10/2026
x
+
aa
-

Từ trò chơi đến trò cười! 

Gần đây, trên sóng truyền hình từ trung ương đến địa phương có rất nhiều chương trình truyền hình thực tế (gameshow) về chuyện hò hẹn, tìm người yêu. Sau một vài chương trình đầu tiên được yêu thích, kiểu gameshow này được sản xuất hàng loạt, ngày càng phản cảm, lố bịch.

Mới đây, trong chương trình “Bạn muốn hẹn hò” (phát trên kênh HTV7), một cô gái 31 tuổi đến từ TP Hồ Chí Minh đã bị dư luận lên án khi  đi tìm bạn trai kèm theo điều kiện phải tài trợ cho cô chuyến đi du lịch châu Âu. Sự thực dụng, “ra giá” trong tình cảm của cô gái là điều rõ ràng, vậy nhưng chàng trai đối phương vẫn bấm nút chọn hẹn hò. Dĩ nhiên, chẳng lâu sau đó, cặp đôi này đã “đường ai nấy đi”. Nhưng điều nhiều người thắc mắc phải chăng đây chỉ là “trò mèo” của chương trình hay sự dễ dãi của đôi bạn trẻ?

Cũng một chương trình hẹn hò khác trên kênh HTV7 là “Ngôi sao tình yêu” mới đây gây sốc vì chuyện người chơi “lừa dối”. Một cô gái tham gia chương trình, làm đủ trò để mong có chàng trai nào chọn lựa. Vậy nhưng khi có người chọn rồi thì cô gái lại nói mình đã có người yêu. Kiểu “đùa không vui” của cô gái bị dư luận “ném đá”, ngay cả hai nghệ sĩ dẫn chương trình là Hoàng Rapper và Tuyền Mập cũng phải buông lời chỉ trích.

Công bằng mà nói, từ khi chương trình “Bạn muốn hẹn hò” ra đời, nhiều khán giả rất yêu thích chương trình này. Vậy nhưng sự té nước theo mưa, ăn theo phản cảm đã làm nên sự lố bịch. Điểm qua sơ sơ có gần chục chương trình hẹn hò. Nhiều người, kể cả giới trẻ, vẫn thấy “có vấn đề” khi mà nam thanh nữ tú cứ lên sân khấu làm đủ trò, dùng mọi thứ từ miệng lưỡi đến nhan sắc để thu hút đối phương. Có cần thiết làm như vậy không, đó là chưa kể tình yêu là sự chọn lựa, tìm hiểu năm dài tháng rộng chứ phải đâu qua một chương trình để “làm màu” trên sóng truyền hình.

Quyền Linh và Cát Tường- hai người dẫn chương trình rất thành công của “Bạn muốn hẹn hò”- một điểm sáng hiếm hoi của kiểu gameshow hẹn hò. Ảnh: zing.vn

Phản cảm hơn, có nhiều chương trình khai thác hành vi rất phản cảm để câu khách. Trước đây, một số người thật sự sốc vì những cảnh hôn nhau chẳng khác phim đồi trụy trong chương trình “Hẹn hò và hôn” (phát trên Youtube, đã ngừng). Mới đây, một chương trình còn gây sốc hơn thế là “Lựa chọn của trái tim” (phát trên VTV3). Cặp đôi hôn môi “sâu hết mức”, tay chân sờ soạng khiến nhiều người phải thốt lên: “Tôi đang xem gì trên sóng truyền hình quốc gia?”. Còn với chương trình “Nữ hoàng quyến rũ” (phát trên HTV7) thì khiến người lớn cũng ngượng đỏ mặt với cận cảnh những “nữ hoàng” tạo dáng lộ liễu, trơ trẽn. Vậy mà những thước phim ấy vẫn được chiếu trên sóng truyền hình.

Tình yêu luôn là thứ tình cảm thiêng liêng và chuyện tìm bạn trăm năm luôn là chuyện hệ trọng đời người. Không nói những gameshow hẹn hò là xấu nhưng cách họ khai thác quá vụng về và “đi xa quá”. Người chơi cũng cần thận trọng khi tham gia các chương trình này, nếu không muốn liên can vào những tai tiếng không đáng có. Và, nếu ai có tâm nguyện đi tìm tình yêu thật sự, lời khuyên là đừng vào chốn lao xao này, đó là nơi tình yêu bị biến tướng thành trò chơi, thậm chí trò cười!

Đăng Huỳnh

Other news

Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
“Chạm” vào di sản 
“Chạm” vào di sản là xu hướng kết nối văn hóa hiện đại, đang được áp dụng bằng nhiều phương thức khác nhau. Với ý tưởng khởi nghiệp “Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ tại TP Cần Thơ”.
Top