30/04/2026
x
+
aa
-

Về thăm lăng Bác 

Nhân dịp Kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2023), đoàn chúng tôi gồm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang về Hà Nội thăm Lăng Bác (ảnh) và tham quan một số di tích lịch sử trên địa bàn thủ đô.

TRẦN QUỐC TRUNG

Nhân dịp Kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2023), đoàn chúng tôi gồm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang về Hà Nội thăm Lăng Bác (ảnh) và tham quan một số di tích lịch sử trên địa bàn thủ đô.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, lòng chúng tôi lâng lâng khi tiếp xúc luồng không khí mùa thu của đất trời Hà Nội. Sau đó, đoàn chúng tôi được các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đón nồng hậu, chu đáo, làm cho các thành viên trong đoàn vừa phấn chấn, vừa xúc động.

Chiều hôm đó, chúng tôi được các đồng chí hướng dẫn thăm khu ngoại vi Lăng, thăm Nhà sàn nơi Bác ở và làm việc. Ðặc biệt, thăm Nhà 67 nơi những ngày Bác ốm và cũng là nơi Bác mất tại đây. Hôm sau, các đồng chí dành trọn buổi vào Lăng viếng Bác rồi đến Khu di tích K9 nơi ở và làm việc của Bác và cũng là nơi bảo vệ thi hài Bác trong những năm còn chiến tranh.

Phần đông các đồng chí trong đoàn không phải lần đầu tiên vào Lăng viếng Bác, cũng như tham quan một số khu di tích khác, nhưng trong mỗi đồng chí đều dâng trào niềm xúc động nhớ thương Bác, kính yêu Bác, tâm niệm suốt đời theo chân Bác, làm hết sức mình vì nước, vì dân dù còn đương chức hay nghỉ hưu.

Hai ngày chóng vánh trôi qua, tạm biệt Hà Nội, nghiêng mình trước Lăng Bác bên khóm tre “xanh xanh Việt Nam”, chúng tôi bồi hồi nhớ đến việc cách đây không lâu khi thành phố Cần Thơ được phép xây dựng Ðền Hùng và đã xây xong, lại mong muốn giống tre bên lăng Bác được trồng bên Ðền thờ các Vua Hùng tại Cần Thơ. Nguyện vọng trên đã được lãnh đạo thành phố và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thống nhất. Với sự giúp đỡ tận tình của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 54 bụi tre được chiết ra từ hàng tre bên Lăng Bác đưa về trồng tại Ðền thờ các Vua Hùng tại Cần Thơ, đến nay tre đã bắt đầu xanh tốt.

Sự kiện này khiến chúng tôi càng nhớ về Bác. Trong những ngày này 69 năm về trước, trên đường về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, Bác cùng đoàn quân tiên phong dừng chân thăm Ðền Hùng. Tại đây, Bác nói chuyện với đoàn quân, cũng là lời căn dặn cho tất cả chúng ta: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Giờ đây, Cần Thơ có được Ðền Hùng, có đồi tre được chiết từ hàng tre bên Lăng Bác. Phải chăng lời dặn dò của Bác năm xưa đã được khắc họa bên hàng tre xanh xanh ấy như một biểu tượng cho ý chí, quyết tâm của dân và quân Cần Thơ - Hậu Giang thực hiện lời dặn dò thiêng liêng của Bác.

Thật là một chuyến đi đầy ý nghĩa!

Other news

“Dòng chảy di sản” giữa nhịp sống hiện đại 
“Dòng chảy di sản” là hành trình tìm về và phát huy những giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa giữa nhịp sống hiện đại. Chương trình phát lúc 18 giờ 15 phút thứ sáu cách tuần trên kênh Cần Thơ 2, phát lại trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.
Bánh dân gian Khmer mang nhiều ý nghĩa 
Tại các mùa Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, những món bánh ngon của đồng bào Khmer được giới thiệu, tái hiện cách làm như một di sản quý.
Đôi điều tản mạn về ẩm thực Nam Bộ 
Nhân dịp Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ 2026 đang diễn ra, xin tản mạn đôi điều về ẩm thực Nam Bộ. Không chỉ là chuyện ăn, chuyện uống mà qua chiều dài lịch sử, ẩm thực đã cấu thành thành tố văn hóa cơ bản của đất và người Nam Bộ.
Cây di sản trong tâm thức dân gian 
Tại Cần Thơ, các Cây di sản mở ra hướng khai thác du lịch bền vững kết hợp giữ gìn thiên nhiên và văn hóa bản địa với sự chung sức của cộng đồng cư dân.
Nét đẹp di sản Việt Nam 
Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ, tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, Bảo tàng thành phố triển lãm ảnh “Lễ hội truyền thống Việt Nam (Di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) đại diện của nhân loại và DSVHPVT quốc gia)”
Top