06/02/2026
x
+
aa
-

Viết tiếp "thương hiệu" cho văn chương Cần Thơ 

Ra mắt sách tập thể lần thứ năm, Hội Nhà văn TP Cần Thơ không chỉ viết tiếp "thương hiệu" cho văn chương thành phố mà còn cho thấy thực lực mới trong bối cảnh Cần Thơ sau hợp nhất. Lực lượng sáng tác đông đảo, thế hệ tiếp nối vững vàng, văn chương Tây Đô đang đứng trước cơ hội bứt phá.

Các nhà văn, nhà thơ TP Cần Thơ bên các quyển sách vừa ra mắt. Ảnh: DUY KHÔI

"Ra mắt sách tập thể" như một dấu ấn riêng của Hội Nhà văn TP Cần Thơ nhiều năm qua. Từ lần ra mắt thứ nhất vào năm 2020 với 21 tác phẩm, đến lần thứ hai vào năm 2022 với 33 tác phẩm, lần thứ ba vào năm 2023 với 24 tác phẩm và lần thứ tư vào năm 2024 với 35 tác phẩm, cho thấy sự bền bỉ của các nhà văn, nhà thơ Cần Thơ. Con số này cũng cho thấy đời sống văn học địa phương vận hành rất nhịp nhàng. Lần ra mắt tập thể thứ năm, có 26 đầu sách của 17 tác giả (2 tác phẩm in chung).

Nhìn vào danh sách tác phẩm ra mắt lần này, có thể thấy rõ chiều sâu lẫn bề rộng của lực lượng sáng tác. Các tác phẩm đa dạng thể loại từ phê bình, truyện ngắn, bút ký, tiểu thuyết đến văn học thiếu nhi, biên khảo, tản văn… Nhà lý luận phê bình cao tuổi Lê Xuân tiếp tục khẳng định ngòi bút bằng tập tiểu luận, phê bình "Lời đồng vọng 2". Đây không chỉ là một công trình cá nhân, mà còn là tư liệu quý cho việc nghiên cứu văn chương ĐBSCL. Tân hội viên Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Kim Thanh mang đến hai sắc thái khá thú vị với tập văn xuôi đậm hương đồng gió nội "Mùa cá lòng tong" và tập thơ giàu cảm xúc "Lặng nghe sông hát". Nhiều người gọi nhà văn trẻ Phát Dương là "hậu sinh khả úy" vì sức viết bền, chất lượng, nhiều dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm vừa ra mắt gần đây.

TP Cần Thơ sau hợp nhất còn ghi dấu với những cây bút nhiều dấu ấn. Nhà văn Diệp Bần Cò từ quê hương Cù Lao Dung bốn bề sông ru biển hát, bần reo lá vi vu góp mặt trong buổi ra mắt tập bút ký "Tình bần Cù Lao Dung". Đó là những lát cắt về quê hương đầy sinh động, thu hút người đọc qua từng câu chữ. Tác giả Quách Mộc Ngôn, một thầy giáo, góp mặt với tập thơ "Ngôn thoại" với giọng thơ mới mẻ. Nhà thơ Phan Hoàng nhận xét rằng: "Chơn chất mà sâu lắng, đằm thắm mà vẫy gọi, thơ Quách Mộc Ngôn là một tiếng nói mới lạ nhưng gần gũi từ đất phương Nam"…

Nhà thơ Nguyễn Trung Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Cần Thơ, cho rằng, TP Cần Thơ sau hợp nhất đã giúp mở rộng biên độ sáng tác cho các văn nghệ sĩ, với nhiều cảm xúc mới. Lực lượng đông, mạnh, đề tài phong phú, không gian sáng tác rộng mở. Việc viết tiếp "thương hiệu" ra mắt sách tập thể không chỉ là duy trì một hoạt động, mà còn là cách khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng bứt phá của những người cầm bút trên cánh đồng văn chương Tây Đô hôm nay.

ĐĂNG HUỲNH

Other news

Viết tiếp "thương hiệu" cho văn chương Cần Thơ 
Ra mắt sách tập thể lần thứ năm, Hội Nhà văn TP Cần Thơ không chỉ viết tiếp
“Giữa trận đồ ma túy” 
NXB Công an nhân dân giới thiệu đến độc giả tập truyện ký của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy “Giữa trận đồ ma túy”, viết về cuộc đời và sự nghiệp của Trung tướng Nguyễn Văn Viện - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), đồng thời góp thêm góc nhìn toàn cảnh về cuộc chiến với tội phạm thời công nghệ, hội nhập.
Xuân bên bến quê 
Bên kia bờ sông sương dày mù mịt, tiếng chim vịt đã kêu dạo đầu mà chưa thấy bạn chài ra bến. Anh Thà nhắm mắt hít hà mùi hương ngọt dịu từ bờ cỏ mật đang loang rộng cả triền sông.
Những ngày cuối năm 
Gió bấc luồn qua hẻm nhỏ, kéo theo mùi nhang trầm và tiếng rao đủ thứ hàng hóa chuẩn bị cho năm mới vọng từ đầu ngõ. Hơi thở của Tết nhoáng một cái đã ngập trong không khí. Vậy nhưng năm nay Lâm không cảm nhận được niềm hạnh phúc như mọi năm.
Đến Hòn Khoai, nhớ Anh hùng Phan Ngọc Hiển 
Trên chuyến tàu 527 của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân ra thăm Hòn Khoai, lòng tôi bồi hồi khi thấy đảo từ xa. Tuy là lần thứ ba ghé đảo nhưng trong tôi vẫn dâng trào niềm tự hào về vị Anh hùng gắn với Hòn Khoai - Anh hùng, liệt sĩ, thầy giáo Phan Ngọc Hiển.
Top