18/09/2025
x
+
aa
-

Yêu quê hương qua từng nét phấn vẽ

Hòa mình vào khí thế sôi nổi của những ngày tháng tư lịch sử, thầy giáo Đặng Mai Thanh Tuấn đã tái hiện hình ảnh đoàn quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập bằng chất liệu tranh phấn.
Hòa mình vào khí thế sôi nổi của những ngày tháng tư lịch sử, thầy giáo Đặng Mai Thanh Tuấn (giáo viên Trường Tiểu học Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã tái hiện hình ảnh đoàn quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập bằng chất liệu tranh phấn. Bức tranh là tiếng lòng của một người trẻ, thể hiện niềm tự hào sâu sắc về lịch sử dân tộc và lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã làm nên chiến thắng.

Với thầy Đặng Mai Thanh Tuấn (Trường Tiểu học Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc), những tác phẩm về đề tài lịch sử giúp học sinh nuôi dưỡng tinh thần yêu nước

Để hoàn thành tác phẩm tranh phấn 1,2 x 3,6m, thầy giáo trẻ mất khoảng 5 giờ. Từng thử nghiệm với nhiều chất liệu màu vẽ khác nhau, thầy nhận định vẽ tranh bằng phấn sẽ nhanh hơn vẽ bằng các chất liệu khác, tuy nhiên vẽ bằng phấn cũng là một thách thức đối với người vẽ bởi phấn dễ bị gãy, khó kiểm soát nét vẽ như khi dùng cọ, bề mặt bảng trơn nên rất khó vẽ các chi tiết nhỏ. Ngoài ra, màu sắc phấn không đa dạng, khi vẽ không có sự lựa chọn gam màu, trong quá trình sáng tác, nếu vô tình chạm tay vào tranh, nét vẽ sẽ bị lem nên người vẽ cần phải rất cẩn thận và tỉ mỉ.

Thầy Tuấn chia sẻ: “Khoảng 2 năm trở lại đây, tôi thử sức vẽ tranh khổ lớn bằng chất liệu phấn vào những dịp lễ, tết vì đây là chất liệu gần gũi, quen thuộc với bản thân tôi và các em học sinh. Vẽ tranh phấn vừa giúp tôi thỏa đam mê hội họa, vừa có thể sử dụng để phục vụ tiết dạy của mình. Trong những ngày cuối tháng tư lịch sử, tôi chọn tái hiện hình ảnh đoàn quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập với mong muốn giúp học sinh của mình hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày 30/4 lịch sử, đồng thời giúp các em nuôi dưỡng lòng yêu nước ngay từ khi còn nhỏ”.

Đam mê vẽ tranh và yêu trẻ con nên anh Tuấn luôn ấp ủ ước mơ theo ngành Sư phạm Mỹ thuật bởi với anh, đây là môn học đặc biệt không chỉ giúp trẻ phát triển khả năng quan sát, sáng tạo mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ. Năm 2013, anh tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Long An (nay là Trường Đại học Sư phạm TP.HCM Phân hiệu Long An) chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật và đến nay đã có 13 năm gắn bó với nghề giáo viên.

Thời gian qua, bằng niềm đam mê và kiến thức của bản thân, thầy Tuấn không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy. “Trong mỗi tiết dạy, tôi thường sử dụng video, hình ảnh minh họa để giúp học sinh dễ hình dung và hứng thú hơn với bài học. Tôi còn đưa những đề tài gần gũi về quê hương, gia đình, trường lớp vào bài vẽ, đồng thời tổ chức các trò chơi vẽ tranh theo nhóm, vẽ tiếp sức, thi thiết kế sản phẩm để tạo không khí vui vẻ, sôi động cho các em trong từng tiết học” - thầy Tuấn cho biết thêm.

Được biết, ngoài đảm nhận nhiệm vụ dạy môn Mỹ thuật, thầy Đặng Mai Thanh Tuấn còn đảm nhận vai trò bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh trong và ngoài trường tham dự các hội thi. Đến nay, nhiều học sinh do thầy bồi dưỡng đạt thành tích cao trong các hội thi vẽ tranh ở cấp trường, cấp địa phương và Trung ương./.

Thanh Dung

Other news

Người trẻ làm sống lại văn hóa truyền thống
Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ là trách nhiệm của thế hệ đi trước mà còn là sứ mệnh thiêng liêng của thế hệ trẻ hôm nay.
Mùa nước nổi quê chồng
Về thăm quê chồng đã được vài lần nhưng đây là lần đầu tiên Hòa gặp mùa nước nổi - cái mùa mà những người con xứ sở sông nước vừa ghét lại vừa thương.
Người đàn bà trong gương 
Sáng sớm. Vùi mình trong đống gối chăn ấm sực, nàng chợt choàng tỉnh vì tiếng mưa rào rào đập lên ô cửa kính. Ngoài kia màn trời xám xịt, những giọt mưa lộp bộp chảy thành dòng loang loáng chẳng mấy chốc đã đọng thành vũng dưới đường.
Chuyện xưa ở Đồng Tháp Mười 
Trong một chuyến đi thực tế ở vùng Đồng Tháp Mười, được nghe cư dân nơi đây kể chuyện xưa với nhiều chi tiết độc đáo, hấp dẫn. Trong bài viết nhỏ này, xin thuật lại để quý độc giả hình dung những chuyện lao động, đời sống của bà con miệt đồng xưa...
Mưa đỏ - Hồi ức về một cuộc chiến
Với cá nhân tôi, đây là bộ phim đáng xem và nếu được, tôi muốn rằng mỗi người trẻ hãy một lần xem bộ phim này để thấy sự khốc liệt của chiến tranh, tinh thần chịu đựng, lòng quả cảm, đức hy sinh của các thế hệ cha anh.
Top